Quyền công dân phía sau cổng trại tạm giam: Khi niềm tin được gửi gắm qua những lá phiếu

​Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân, tại những nơi đặc biệt như Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, những lá phiếu không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ mà còn là nhịp cầu nối những người đang lầm lỗi với niềm tin về một ngày trở về hòa nhập cộng đồng.

​Ngày hội không khoảng cách

​Khác với không khí nhộn nhịp nơi phố phường, ngày bầu cử tại Trại tạm giam, Công an TP Hải Phòng diễn ra trong sự tĩnh lặng nhưng vô cùng trang trọng và nghiêm túc. 

Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu lưu động đã được chuẩn bị chu đáo với hòm phiếu dán niêm phong, danh sách trích ngang của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại những vị trí dễ quan sát nhất.

​Đối với những người đang bị tạm giữ, tạm giam, việc được cầm trên tay lá phiếu bầu cử là một trải nghiệm xúc động khó tả. 

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, họ vẫn là những công dân chưa bị tước quyền bầu cử. Việc tổ chức cho những cử tri đặc biệt này bỏ phiếu không chỉ là thực thi pháp luật mà còn khẳng định sự tôn trọng quyền con người, quyền công dân trong mọi hoàn cảnh.

​Để ngày bầu cử diễn ra thành công và tuyệt đối an toàn, Ban lãnh đạo Trại tạm giam đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bầu cử địa phương. Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ và những buổi phổ biến trực tiếp.

03113-1773541259.jpg
Công tác tuyên truyền quyền được bầu cử đối với những cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh minh họa.

Theo thượng tá Trần Đình Hưởng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an TP Hải Phòng cho biết, công tác rà soát danh sách là khâu phức tạp nhất do biến động về số lượng người bị tạm giữ, tạm giam diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, đơn vị đã thực hiện rà soát tỉ mỉ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai đủ điều kiện. Quy trình bỏ phiếu được thiết lập chặt chẽ. Hòm phiếu lưu động được đưa đến tận các khu buồng giam đối với những trường hợp không thể di chuyển tập trung, đảm bảo tính bí mật và an toàn tuyệt đối.

​Những lá phiếu mang theo hy vọng

​Cầm lá phiếu trên tay, anh N.V.H (một người đang bị tạm giam) chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ khi vào đây là mình đã mất hết quyền lợi. Nhưng khi được cán bộ phổ biến về quyền bầu cử và tận tay bỏ phiếu, tôi cảm thấy mình vẫn là một phần của xã hội. Tôi hy vọng những người đắc cử sẽ có những chính sách nhân văn hơn nữa để giúp những người lầm lỡ như chúng tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.”

img-20260315-092332-1773541423.jpg
Cán bộ Trại tạm giam số 2, Công an TP Hải Phòng phát tài liệu hướng dẫn bầu cử và danh sách ứng cử viên tới từng buồng giam cho các cử tri đặc biệt. Ảnh: Mạnh Minh.

​Những lá phiếu sau song sắt không chỉ thực hiện chức năng lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nó nhắc nhở những người đang bị tạm giữ, tạm giam về trách nhiệm đối với đất nước, khơi dậy trong họ lòng tự trọng và khát khao hướng thiện.

​Việc tổ chức bầu cử tại các trại tạm giam là minh chứng sống động nhất cho bản chất ưu việt của nhà nước ta. Dù đang trong quá trình chờ xét xử hay chấp hành các biện pháp ngăn chặn, quyền chính trị cơ bản của công dân vẫn được Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thực hiện.

​Khi lá phiếu cuối cùng được bỏ vào hòm, cũng là lúc những người "phía sau song sắt" cảm nhận rõ nhất sự công bằng và tính nhân văn của pháp luật. Những lá phiếu ấy chính là lời khẳng định: Con đường trở về chưa bao giờ khép lại với những ai biết trân trọng quyền công dân và nỗ lực sửa chữa lỗi lầm.

Đăng ký đặt báo