Quảng Bình: Gia đình nghèo bị nhiễm chất độc Da cam nhiều năm đội đơn “kêu cứu”!

DNKTX - Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Cương (SN 1957), trú tại thôn 5, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm đơn kêu cứu và tố cáo cán bộ địa chính xã này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ giúp người khác chiếm đoạt đất và đề nghị các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch cần vào cuộc nhưng đến nay chưa thấy giải quyết dứt điểm?

Gia đình nghèo nhiễm chất độc Da cam đội đơn kêu cứu

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, bà Cương cho biết: Năm 1977, gia đình bà có thửa đất số 126, tờ bản đồ số 10, diện tích 2571,7 m2, năm 2005 được UBND huyện cấp GCNQSDĐ mang tên vợ chồng tôi là Nguyễn Vân và Nguyễn Thị Cương.

271304743-240035434960398-8110118718087143653-n-1642986170.jpg

Giấy viết tay mua bán năm 2006 của gia đình bà Nguyễn Thị Cương nêu rõ diện tích đất có chiều ngang 8m và chiều dài 22m

Theo đơn của bà Cương, ngày 10/02/2006, gia đình bà có bán cho ông Nguyễn Văn Điền một thửa đất bằng giấy viết tay có chiều rộng 8m và chiều dài 22m với diện tích 176 m2, có 5 người cùng chứng kiến xác nhận có kí tên vào giấy bán với số tiền là 20 triệu đồng. Năm 2007, ông Trần Xuân Định cán bộ địa chính đến nhà bà đề nghị đưa GCNQSDĐ để làm thủ tục chuyển nhượng đất bà cho ông Điền. Ông Định có đưa cho bà Cương một số giấy tờ không có đầy đủ thông tin và bảo bà kí chuyển nhượng trước rồi sẽ điền thông tin sau, với lời hứa sẽ chuyển đúng số đất mà tôi đã bán là 176 m2 cho ông Điền.

Một thời gian sau, gia đình tôi có nhận lại sổ mới được cán bộ địa chính giao cho thì bất ngờ thửa đất của gia đình tôi bị cán bộ địa chính này gian dối, lợi dụng chức vụ quyền hạn thông đồng với ông Điền cắt mất số đất thành chiều rộng 8,9m, chiều dài 46m. Như vậy, đã cắt mất của gia đình tôi bề rộng 0,9m và chiều dài 24m. Bà Cương cho biết.

271715268-486373896183500-2832251377767544137-n-1642986170.jpg

Bà Cương cho biết, đất của gia đình bà đã bị ông Định lợi dụng tiếp tay lập hồ sơ bán cho ông Điền

Bà Nguyễn Thị Cương bức xúc: Sau khi ông Trần Xuân Định lừa đảo, gian dối, lợi dụng chức vụ quyền hạn gia đình tôi khi đưa hồ sơ giấy tờ không ghi gì đến nhà bảo tôi kí vào, vì tin tưởng cán bộ nên tôi kí để bán số đất trên như trong giấy viết tay, không ngờ, một thời gian sau, ông Điền đến bảo số đất trên đã bán hết cho ông và đề nghị gia đình để ông xây nhà. Bất bình với việc làm dối trá này, tôi đã đến gặp ông Trần Xuân Định để hỏi ngọn nghành và được ông này thừa nhận sai sót và hứa sẽ làm lại thủ tục cắt lại phần đất từ ông Điền trả lại cho tôi, nhưng từ đó đến này ông Định không làm, khi tôi đến yêu cầu thực hiện thì ông này thách thức tôi.

Cán bộ bị tố “lừa dân” là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên, cán bộ địa chính bị tố là ông Trần Xuân Định, có thời gian công tác làm Công chức Địa chính xã Xuân Trạch từ khoảng năm 1998 cho đến nay chưa một lần chuyển đổi sang các địa phương khác theo quy định.

Bất bình với việc làm của cán bộ địa chính xã, nhiều năm liền gia đình bà Cương gửi đơn đến các cơ quan chức năng để đề nghị giải quyết thỏa đáng, nhưng không được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của gia đình bà, ông Định thường xuyên lẫn tránh không cùng bà ngồi lại để xử lí sự việc bị mất đất.

271810017-653849552478616-1703365906331638368-n-1642986170.jpg

Những đứa con tật nguyền của bà Cương do di chứng chất độc Da cam nằm trong căn nhà tồi tàn khiến ai cũng rơi lệ khi 1 lần ghé thăm

Sau đó, ngày 29/04/2020, UBND xã Xuân Trạch ban hàng văn bản số: 221/UBND về: “Giải quyết kiến nghị liên quan đến giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất ở”. Tại buổi làm việc này, UBND xã Xuân Trạch cho rằng sự việc của bà Cương phản ánh kiến nghị không có căn cứ để giải quyết cho bà.

Không đồng ý với việc giải quyết của UBND xã Xuân Trạch, bà Cương tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan huyện Bố Trạch đề nghị giải quyết vụ việc cho bà. Tại đây, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên & Môi (TN&MT) trường xử lí đơn thư trả lời cho công dân.

Dựa trên kết quả của UBND xã báo báo, ngày 25/05/2020, phòng TN&MT đã có văn bản số: 595/TNMT về việc trả lời kiến nghị của công dân không xử lí vụ việc cho bà lại một lần nữa bà Cương thấy không thỏa đáng, có dấu hiệu bao che cho cán bộ Trần Xuân Định?

Bất bình với sự việc trên, bà Cường chính thức tố cáo hành vì “lừa dân” của ông Trần Xuân Định đến các cơ quan chức năng UBND huyện và Huyện ủy Bố Trạch.

Nhận được đơn thư, UBND huyện và Huyện ủy đã giao cho Thanh tra huyện và UBKT huyện ủy vào cuộc, trước mắt giao cho Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch làm việc với các bên liên quan để giải quyết cho bà Cương.

271825055-756303425759803-4297640128322525132-n-1642986170.jpg

Thanh tra UBND huyện có văn bản đề nghị UBND xã Xuân Trạch giải quyết và báo cáo vụ việc

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay chúng tôi đang giải quyết về việc công dân tố cáo cán bộ địa chính xã và sẽ báo cáo cho huyện.

Được biết, thời hạn công tác khoảng từ khoảng năm 1998 đến nay không chuyển đổi sang các địa phương khác theo quy định của ông Trần Xuân Định dẫn đến nhiều việc lùm xùm bức xúc của công dân về đất đai liên quan đến cán bộ địa chính này làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương?.

Gia đình bà Nguyễn Thị Cương là hộ gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều đứa con bị nhiễm chất độc Da cam do ông Nguyễn Vân (đã chết) chồng bà đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc do chiến tranh để lại, những đứa con tật nguyền đang nằm vật vã từng ngày tìm sự sống, nếu ai đến đây gặp 1 lần cũng phải rơi nước mắt, bản thân bà Cương phải chắt chiu từng đồng để nuôi những đứa con tật nguyền đó, trong việc tham gia sinh hoạt tại địa phương bà được đánh giá rất cao về tinh thần gương mẫu với cộng đồng xã hội nơi mình sinh sống.

Hơn 1 năm trôi qua (2021), sau khi được chính quyền xã Xuân Trạch hứa giải quyết cho bà Nguyễn Thị Cương, thế nhưng gia đình nghèo và nhiễm chất độc này vẫn chờ trong vô vọng.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lí dứt điểm tình trạng đơn thư kéo dài gây ảnh hưởng đến lòng tin trong nhân dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Xuân Hiển