duc-6883a-1788142526.JPG

Tham dự mùa giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất, Lào Cai 2026 có 04 đội bóng của tỉnh Lào Cai, gồm: phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên. 08 đội bóng còn lại đến từ các địa phương khác nhau: xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ; xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu; xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên; xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk; xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng và xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Giải đấu không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn, mà còn là không gian để phụ nữ dân tộc thiểu số giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tài năng và niềm đam mê với bóng đá. Giải đấu góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, những giá trị tốt đẹp của cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống tích cực, lành mạnh và tinh thần rèn luyện thể thao đến đông đảo nhân dân.

tad-7644-1788142704.JPG

Sự góp mặt của các 12 đội bóng từ nhiều vùng miền cho thấy bước mở rộng rõ nét của Giải, tạo nên một bản đồ đa dạng và không gian gặp gỡ giữa những cộng đồng có bản sắc văn hóa, điều kiện sống cùng phong trào thể thao khác nhau. Có những địa phương cách nhau hàng trăm cây số, nhưng trái bóng tròn đã trở thành điểm gặp gỡ chung.

Mỗi cầu thủ mang theo một phần quê hương mình, mỗi màu áo kể một câu chuyện văn hóa riêng, nhưng khi trái bóng lăn, tất cả cùng hòa chung trong nhịp đập bóng đá, tinh thần thể thao.

Những đôi chân vốn đã quen với ruộng nương, đồng áng và những công việc gia đình. Nhưng giờ đây là những bước chạy mạnh mẽ, các pha tranh bóng quyết liệt của các cô gái dân tộc trên sân bóng. Với họ, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là niềm vui, là cơ hội được giao lưu cũng như thử sức mình.

tad-7638-1788142685.JPG

Mỗi đội có một màu áo, mỗi cộng đồng có thể mang một tiếng nói, một nét văn hóa riêng. Họ là tập hợp của những người phụ nữ ở đủ mọi ngành nghề trong xã hội, từ nội trợ gia đình, nông dân, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, người làm thuê, giúp việc,... Với nhiều nữ cầu thủ, đây cũng là lần đầu tiên được bước ra một sân chơi thể thao có quy mô lớn. Tạm rời xa những công việc thường ngày, những bộn bề của cuộc sống, họ đến với sân cỏ để thi đấu, giao lưu và gặp gỡ những người phụ nữ có chung tình yêu với trái bóng tròn.

Những khoảng cách về địa lý và khác biệt về văn hóa vì thế được thu hẹp bằng những bước chạy trên sân. Trên mặt cỏ, họ có thể là đối thủ trong từng pha tranh chấp. Nhưng ngoài sân đấu, đó là những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay và sự sẻ chia giữa những cộng đồng vốn cách xa nhau.

tad-7740-1788142735.JPG
tad-7751-1788142735.JPG

Một trong những nét đặc biệt nhất của giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam nằm ở chính hình ảnh những nữ cầu thủ bước ra sân.

Thay vì chỉ khoác lên mình những bộ trang phục thể thao thông thường, các đội bóng đã đưa những nét đặc sắc của trang phục truyền thống vào màu áo thi đấu. Chất liệu, hoa văn và họa tiết mang dấu ấn của từng dân tộc được kết hợp với trang phục thể thao, tạo nên những bộ áo vừa phục vụ cho thi đấu, vừa làm nổi bật bản sắc văn hóa riêng.

Mỗi màu áo vì thế mang theo một câu chuyện. Đằng sau một họa tiết là một cộng đồng, đằng sau một bộ trang phục là hình ảnh của một vùng đất. Những nữ cầu thủ không chỉ mang theo quyết tâm thi đấu mà còn mang một phần quê hương, một phần bản sắc của cộng đồng mình bước lên sân cỏ. 

Những sắc màu khác nhau của trang phục, những hoa văn mang dấu ấn riêng của từng cộng đồng đã cùng tạo nên một bức tranh thu nhỏ về sự đa dạng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

Sau những trận cầu sôi nổi và hấp dẫn nhưng cũng không kém phần quyết liệt và gay cấn, giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam đã xác định được 2 đội bóng mạnh nhất là Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên (Lào Cai) tham dự trận chung kết - điểm dừng chân cuối cùng của hành trình VTV Cup lần thứ nhất.

duc-6593-1788142612.JPG
duc-6608-1788142612.JPG
duc-6610-1788142612.JPG

Trận đấu đã thu hút hơn 10.000 khán giả tới chật kín sân, trực tiếp cổ vũ cho các nữ cầu thủ thi đấu. Các khán đài rực rỡ sắc màu của các trang phục đồng bào dân tộc. Không còn một chỗ trống, buộc Ban Tổ chức phải cho một lượng lớn khán giả trực tiếp xuống sân, đứng ngay gần đường biên để tận mắt theo dõi các nữ cầu thủ thi đấu.

tad-7615-1788142647.JPG
tad-7625-1788142647.JPG

Với khán giả, giải đấu này là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Họ không chỉ nhìn thấy một cầu thủ đang tranh bóng hay thực hiện một pha dứt điểm, mà phía sau mỗi màu áo là hình ảnh của một cộng đồng, một vùng đất và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khán giả đến sân không chỉ theo dõi những diễn biến của trận đấu mà còn được hiểu thêm về những cộng đồng đứng phía sau mỗi đội bóng, những người phụ nữ đang tham gia Giải và những vùng đất họ đại diện.

duc-6946-1788143538.JPG
tad-7659-1788143538.JPG

Thể thao là điểm gặp gỡ, văn hóa chính là sợi dây kết nối, là cơ hội để tìm hiểu phong tục tập quán của các dân tộc anh em, trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa của địa phương đăng cai. Đặc biệt, các đội bóng từ 8 tỉnh thành khác đã có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm Tết Xíp Xí của đồng bào Thái, một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng địa phương.

Văn hóa, trong không gian ấy, không còn chỉ hiện diện trong những lễ hội hay các hoạt động trưng bày. Văn hóa xuất hiện một cách gần gũi, sống động trong chính hoạt động thể thao, cùng chuyển động theo những bước chạy và những pha bóng trên sân.

duc-6529-1788142831.JPG
duc-6533-1788142831.JPG

Trước giờ khai cuộc, trận chung kết gây ấn tượng với màn biểu diễn múa xòe 500 người của đồng bào các dân tộc địa phương, mở màn cho không khí cuồng nhiệt trên sân.

tad-7535-1788142781.JPG
tad-7475-1788142781.JPG
tad-7609-1788142781.JPG

Hai đội Lục Yên (Lào Cai) và Đak Đoa (Gia Lai) đã mang đến cho khán giả một trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số quyết liệt và kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng giàu cảm xúc.

duc-6552-1788142858.JPG
duc-6566-1788142858.JPG
duc-6567-1788142858.JPG
duc-6509-1788142858.JPG

Sức nóng của trận đấu đã từ sân cỏ thổi bùng các khán đài chật kín khán giả. Không chỉ đến từ con số kỷ lục hơn 10.000 khán giả lấp đầy mọi khoảng trống, mà còn ở sự giao lưu văn hóa giữa đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếng cồng chiêng, tiếng trống hội hòa cùng điệu xòe hoa rực rỡ đã xua tan bầu không khí se lạnh vùng cao, biến trận chung kết thành một ngày hội đoàn kết đúng nghĩa.

duc-6569-1788142898.JPG
duc-6572-1788142898.JPG
duc-6806-1788142898.JPG

Được đánh giá cao nhờ phong độ ấn tượng tại giải, Đak Đoa nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép về phía khung thành Lục Yên. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút thứ 7, Nông Thị Chiên bất ngờ tung cú sút xa, mở tỉ số trận đấu, đưa Lục Yên vươn lên dẫn trước 1-0.

duc-6622-1788142932.JPG
duc-6624-1788142932.JPG

Bàn thua khiến Đak Đoa buộc phải dâng cao đội hình, đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Gia Lai đã tìm được bàn gỡ ở phút 18. Thươn có pha bứt tốc, xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm căng, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên.

duc-6841-1788143210.JPG
duc-6677-1788143053.JPG
duc-6840-1788143053.JPG
duc-6783-1788143053.JPG
duc-6728-1788143053.JPG

Bước vào Hiệp 2, Đak Đoa tiếp tục là đội chủ động tấn công, gây sức ép dồn dập về phía phần sân đội chủ nhà. Blơi, Thươn cùng các đồng đội liên tục có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Lục Yên thi đấu tập trung, kỷ luật và chắc chắn, cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Thanh Lam đã bảo toàn được mành lưới.

duc-6723a-1788143149.JPG
duc-6653-1788143149.JPG
duc-6659-1788143149.JPG
duc-6667-1788143149.JPG
duc-6756-1788143149.JPG
duc-6757-1788143149.JPG
duc-6774-1788143149.JPG

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 39, Lê Thùy Linh thực hiện quả đá phạt bên cánh, tạo điều kiện để Bùi Thị Hồng bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Đak Đoa, nâng tỉ số lên 2-1 cho Lục Yên.

duc-6864-1788143311.JPG
duc-6872-1788143311.JPG
duc-6883a-1788143311.JPG
duc-6885a-1788143311.JPG
duc-6888a-1788143311.JPG

Những phút cuối trận, Đak Đoa vùng lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không hiệu quả.

duc-6910-1788143441.JPG
duc-6934-1788143441.JPG

Chung cuộc, Lục Yên giành chiến thắng đầy kịch tính và bất ngờ 2-1 trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn Đak Đoa trong trận chung kết của giải đấu năm nay.

duc-6898-1788143311.JPG
tad-7702-1788143468.JPG
tad-7770-1788144616.JPG

Chiếc cúp vô địch đã được trao cho đội chủ nhà Lục Yên trong niềm vui sướng vỡ òa và niềm hân hoan của các cầu thủ, Ban Huấn luyện và khán giả địa phương có mặt trên sân.

duc-7279-1788143669.JPG
duc-7267-1788143668.JPG
duc-7307-1788143669.JPG
duc-7321-1788143669.JPG
duc-7312-1788143669.JPG
tad-7988-1788143683.JPG
tad-8052-1788143669.JPG

Đak Đoa khép lại hành trình dài tại giải đấu với vị trí Á quân cùng một chút tiếc nuối sau khi kém may mắn trong trận chung kết.

duc-7232-1788143957.JPG
tad-7926-1788143957.JPG

Nhìn lại toàn bộ hành trình, VTV Cup không chỉ là câu chuyện về một đội bóng chiến thắng hay những đội bóng dừng bước. Đó là hành trình của 12 đội bóng, của những nữ cầu thủ đến từ nhiều vùng đất khác nhau, cùng mang niềm đam mê với bóng đá đến Nghĩa Lộ. Mỗi đội mang theo một câu chuyện riêng, một màu áo riêng và một phần bản sắc của quê hương mình.

duc-7191-1788144195.JPG
duc-7213-1788144195.JPG
duc-7050-1788144082.JPG
tad-7838-1788144195.JPG
tad-7824-1788144195.JPG
tad-7853-1788144195.JPG
tad-7903-1788144195.JPG
tad-7891-1788144195.JPG
tad-7815-1788144195.JPG

Khi giải đấu kết thúc, những con số về bàn thắng hay thứ hạng rồi sẽ trở thành quá khứ. Nhưng trên sân cỏ Nghĩa Lộ, điều đặc biệt hơn cả là những cộng đồng khác nhau đã cùng gặp gỡ trong một không gian chung, nơi thể thao trở thành cầu nối cho sự giao lưu và gắn kết.

Đọng lại trong lòng khán giả sẽ là những sắc màu, hoa văn, họa tiết, sự đa dạng văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc anh em, những câu chuyện đặc biệt về các cầu thủ nữ tham dự giải đấu.

Đó là câu chuyện về những cô gái vừa rời công việc nội trợ gia đình, ruộng nương, đồng áng, công xưởng, lớp học là lập tức xỏ giầy ra sân tập. Là câu chuyện của hai mẹ con Theo và Giang cùng thi đấu chung đội bóng đá nữ Đak Đoa. Tới câu chuyện của đội trưởng Thươn (đội Đak Đoa) say xe, phải chạy xe máy theo đội trong hành trình dài tham dự giải đấu năm nay,... Đó chính là những ký ức văn hóa sẽ đọng lại trong lòng người hâm mộ khi giải đấu khép lại.

duc-7094-1788144082.JPG
duc-7084-1788144082.JPG
duc-7132-1788144082.JPG
duc-7142-1788144082.JPG
duc-7123-1788144082.JPG
duc-7107-1788144083.JPG
duc-7153-1788144082.JPG
duc-7164-1788144083.JPG
duc-7180-1788144083.JPG

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam Cúp VTV lần thứ nhất, Lào Cai 2026 đã tìm ra nhà vô địch. Nhưng trên hết, giải đấu đã để lại một bản hòa ca của những sắc màu văn hóa, được viết nên từ những bước chạy, những nụ cười và tình yêu chung dành cho trái bóng tròn.

Hiệu ứng tích cực của giải đấu đã ngay lập tức lan tỏa trong cộng đồng. Dù để thua đầy tiếc nuối ở trận chung kết, nhưng hành trình của đội bóng đá nữ Đak Đoa không khép lại. Niềm đam mê bóng đá của Thươn, Blơi, H'Wun, Siu Hloa, Rơ Chăm H Vưn,... và các cầu thủ nữ đến từ Gia Lai đã được ghi nhận. Bên cạnh tiền thưởng động viên cho toàn đội, Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đề xuất tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, hướng tới kịp tham dự giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia mùa giải 2027.

Sức lan tỏa của giải đấu đã vươn tầm quốc tế. Ngày 25/08, Le Petit Journal - tờ báo điện tử dành cho cộng đồng người Pháp và người sử dụng tiếng Pháp đang sinh sống ở nước ngoài, mở đầu câu chuyện của cầu thủ Thươn, đội trưởng Đak Đoa, ca ngợi những phụ nữ thường ngày làm công việc đồng áng, chăm lo gia đình đồng thời sống với niềm đam mê bóng đá và thể hiện bản thân trên sân.

Tờ báo Pháp nhận định đây là một sân chơi "chưa từng có", nơi bóng đá nữ của các dân tộc thiểu số Việt Nam được đưa lên một cấp độ mới. "Giải không chỉ tôn vinh những nữ cầu thủ mà còn làm nổi bật sự đa dạng văn hóa của Việt Nam".

Trong khi đó, Myanmar International TV gọi đây là "giải bóng đá đầu tiên của Việt Nam dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số". Kênh truyền hình Myanmar đánh giá điểm đặc biệt của giải là 12 đội đến từ 9 địa phương thi đấu trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, đồng thời xem cuộc thi là hoạt động vừa thúc đẩy thể thao cơ sở vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Kênh YouTube của đài KBS, Hàn Quốc cũng đăng tải phóng sự ngắn về giải, đưa hình ảnh các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số Việt Nam lan tỏa đến khán giả xứ sở kim chi.

AIPS, Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế, dành bài viết sâu sắc cho giải đấu với tựa đề "When football empowers Vietnamese ethnic minority women to rewrite their stories" (tạm dịch: Bóng đá tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam viết lại câu chuyện đời mình). AIPS cho rằng giải đấu này không chỉ cải thiện đời sống tinh thần và văn hóa mà còn góp phần phá bỏ những định kiến xã hội lâu nay đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã khép lại thành công rực rỡ với sức lan tỏa lớn và hiệu ứng tích cực tới cộng đồng. Mục tiêu dài hạn của giải đấu không chỉ là mở rộng quy mô mà là tạo thêm cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia thể thao, khẳng định năng lực và vai trò của mình, qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tới công chúng./.