Olympic Việt Nam kết thúc hành trình tại ASIAD 19

Trận thua 1-3 trước Olympic Saudi Arabia ở lượt trận cuối Bảng B đã chính thức khép lại hành trình của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại ASIAD 19.
z4723150245841-58868bde081887b1cf200a1561be9253-1695606134.jpg
Olympic Việt Nam để thua 1-3 trước Olympic Saudi Arabia (Ảnh: VFF).

Trước lượt trận cuối cùng, đội tuyển Olympic Việt Nam gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tranh 1 trong 4 tấm vé dành cho 4 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất tại 5 bảng. Do để thua với tỉ số đậm 0-4 trước Olympic Iran, các cầu thủ Việt Nam bất lợi về mặt điểm số và chỉ số phụ, xếp cuối cùng 5/5 trong tổng số 5 đội thứ ba tại các bảng. Chính vì vậy, ở trận đấu với Olympic Saudi Arabia, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải giành chiến thắng hoặc phải cầm hòa được đội bạn với một tỉ số có lợi, đồng thời mong chờ đội Olympic Myanmar sảy chân ở trận đấu với Olympic Ấn Độ. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi của các cầu thủ Olympic Việt Nam khi mà đối thủ Olympic Saudi Arabia ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, vượt trội về mặt tuổi tác, đẳng cấp, trình độ chuyên môn, thể hình và thể lực. Chính vì vậy, cánh cửa đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam là rất hẹp.

Bước vào trận đấu, Olympic Việt Nam áp dụng lối chơi chậm, thận trọng, cầm bóng chắc, thi đấu rình rập để chờ đợi cơ hội. Trong khi đó, các cầu thủ Olympic Saudi Arabia nhanh chóng chiếm lĩnh, làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân. Sự vượt trội về tuổi tác và sức mạnh khiến đội bạn liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Chuẩn. Các cầu thủ Việt Nam chỉ chống chọi được gần hết Hiệp 1 và tiếp tục mắc sai sót ở những thời điểm nhạy cảm vào cuối hiệp thi đấu. Phút 43, trung vệ Al Yami cụ thể hóa ưu thế thành bàn mở tỉ số cho đội bạn từ một pha đánh đầu. 1-0 nghiêng về Olympic Saudi Arabia. Đây cũng là tỉ số của Hiệp 1.

z4723149856839-daf1d7df1cb2811d3f145a7c9e20a6fb-1695606178.jpg

Nhiệm vụ của Olympic Việt Nam trong Hiệp 2 là phải tìm bàn gỡ hòa hoặc không để thua thêm. Đồng thời trông đợi một kết quả có lợi từ trận đấu cùng giờ giữa Olympic Myanmar và Olympic Ấn Độ. HLV Hoàng Anh Tuấn làm mới hàng công bằng Võ Nguyên Hoàng, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào, giúp Việt Nam phần nào lấy lại thế trận trước Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tin xấu đã đến với các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở phút 75, Myanmar có bàn gỡ hòa 1-1. Bàn gỡ của Myanmar đẩy Olympic Việt Nam vào thế phải dồn lên tìm bàn gỡ hòa trước Saudi Arabia. Trong khi các tình huống tấn công của Việt Nam còn chưa phát huy hiệu quả, hy vọng đi tiếp đã bị dập tắt ở phút 87. Cầu thủ Zakaria đi bóng qua một loạt hậu vệ Việt Nam rồi tung cú sút trúng xà ngang. Ở tình huống tiếp theo, Marran bấm bóng đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Saudi Arabia.

z4723150868563-eeb083003b95fe3b2171f4b0f9c9704b-1695606191.jpg

Bàn thua thứ hai đã dập tắt mọi cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam, khiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn xuống tinh thần. Chỉ ba phút sau, lại là Zakaria (cầu thủ hay nhất bên phía đội bạn), có pha đập nhả với đồng đội trước khi thoát xuống dứt điểm hạ Văn Chuẩn, nâng tỉ số trận đấu lên 3-0, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Việt Nam. Các cầu thủ Olympic Việt Nam chỉ có được bàn danh dự ở phút bù giờ thứ tư do cầu thủ Saudi Arabia đánh đầu phản lưới nhà.

Trận thua toàn diện trước Olympic Saudi Arabia với tỉ số 1-3 đã chính thức khép lại hành trình của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại ASIAD 19. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải dừng bước tại vòng bảng. Olympic Việt Nam không nằm trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất bởi 2 trận thua đậm trước Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia. Dẫu phải rời giải sớm, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hoàn thành tốt mục tiêu tạo cơ hội thi đấu, trải nghiệm, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ còn rất trẻ (18/22 cầu thủ Olympic Việt Nam dưới 20 tuổi). Đây là tiền đề rất tốt cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ trong tương lai, đúng với định hướng của VFF đặt ra nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các lứa cầu thủ trẻ kế cận.

Anh Đức