Tương truyền, vào thế kỷ thứ 8, vua Phùng Hưng tập hợp các nghĩa sĩ tại làng Triều Khúc để bao vây đạo quân nhà Đường. Để động viên tướng sĩ, làm giảm nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân và cũng là để giải trí cho nghĩa quân, nhà vua đã cho chọn ra những binh lính trắng trẻo, thư sinh, khôi ngô, tuấn tú đóng giả làm con gái, ăn mặc sặc sỡ và đeo trống múa bồng.
Kể từ đó, hàng năm vào mùa xuân, từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng Âm lịch, dân làng Triều Khúc duy trì truyền thống tổ chức lễ hội rước Thành Hoàng Phùng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng) với điệu múa dân gian "con đĩ đánh bồng", hay còn gọi là "múa bồng", "đánh bồng" hoặc "trống bồng".
Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết ấm áp, tạnh ráo, tạo điều kiện cho lễ hội được tổ chức thuận lợi, dân làng và du khách thập phương nô nức đổ về tham dự lễ hội truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể làng Triều Khúc.
Điểm đặc biệt của mùa lễ hội năm nay là sự xuất hiện của các cậu bé thiếu nhi cùng tham gia múa bồng. Điều này mang tới những sắc màu mới lạ, hấp dẫn cho lễ hội. Đồng thời là một lời khẳng định về sự kế thừa, giữ gìn và phát huy điệu múa độc đáo có một không hai của nhân dân làng Triều Khúc, truyền dạy và chỉ bảo cho các thế hệ tiếp theo.
Trong các cậu bé này, nổi bật là hai em nhỏ mới được 7 tuổi, cũng tham gia tập luyện, trang điểm và biểu diễn với các anh lớn trong làng.
Ngày khai hội, hai cha con anh Nguyễn Duy Đức có mặt từ rất sớm để chuẩn bị quần áo, trang điểm. Anh Duy Đức cũng là thành viên của đội múa bồng làng Triều Khúc nhiều năm. Nhưng tết này, anh quyết định nghỉ múa bồng để tập trung hướng dẫn, uốn nắn, chỉ bảo và dìu dắt cậu con trai tham gia biểu diễn tại hội làng.
Bé Nguyễn Duy Phú, con trai anh, mới 7 tuổi, đang học lớp 2 trường tiểu học Tân Triều. Anh Duy Đức thay trang phục cho con trai, chỉnh đốn cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo mọi thứ đều chuẩn xác theo truyền thống.
Cậu bé Trịnh Hải Đăng, cũng 7 tuổi, là bạn học cùng trường với Duy Phú. Đây là hai cậu bé nhỏ tuổi nhất tham dự mùa lễ hội năm nay. Hải Đăng cho biết, cậu đã tập luyện điệu múa này trong suốt một năm qua và cảm thấy rất tự tin biểu diễn trong lễ hội.
Hải Đăng cũng được mẹ và các thành viên trong đội múa bồng Triều Khúc theo sát, hỗ trợ thay quần áo, trang điểm, chỉnh đốn trang phục để sẵn sàng biểu diễn.
Hai cậu bé nhỏ tuổi với khuôn mặt xinh xắn, trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên tỏ ra khá hồi hộp chờ đợi phần biểu diễn của mình.
Nhưng khi nhạc vừa nổi lên, mọi lo lắng, hồi hộp dường như tan biến hết, hai cậu bé lập tức cuốn vào điệu múa dân gian truyền thống của hội làng theo từng nhịp trống.
Những độc tác khéo léo, uyển chuyển, duyên dáng, say mê theo từng nhịp trống, bước nhảy.
Giờ nghỉ ngơi giữa các đợt biểu diễn là lúc các cậu bé tranh thủ quan sát, học hỏi các anh lớn biểu diễn, đồng thời chỉnh đốn trang phục, sẵn sàng cho phần tiếp theo.
Dõi theo từng động tác, nhịp múa của các cậu bé là hình bóng của người thầy, người cha. Anh Duy Đức liên tục đi theo động viên, nhắc nhở con mình và cậu bạn cùng biểu diễn.
Bên cạnh người cha, còn có anh Nguyễn Huy Tuyển, người phụ trách đội múa bồng làng Triều Khúc. Anh là người trực tiếp có mặt, kịp thời chỉnh đốn trang phục và dìu dắt, hướng dẫn các học trò.
Người "thầy giáo làng" chăm chú quan sát từng động tác, bước chân của hai cậu bé, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn và sửa chữa từng lỗi sai, dìu dắt, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để học trò biểu diễn đúng điệu múa truyền thống.
Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của người thầy và người cha, những động tác của các cậu bé dần trở nên uyển chuyển, chính xác, khéo léo và duyên dáng hơn.
Nụ cười dần nở trên môi người "thầy giáo làng" khi các học trò của mình đã lĩnh hội được cái hồn, thần thái của điệu múa dân gian truyền thống làng mình.
Dù phải trải qua một hành trình khá dài của đoàn rước trong gần hai giờ đồng hồ, các cậu bé vẫn thể hiện sự cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình cùng với các anh lớn trong đội múa bồng.
Đoàn rước đã về đến đình làng, đây là lúc các cậu bé hoàn thành trọn vẹn và xuất sắc phần biểu diễn của mình trong ngày lễ hội.
Những nụ cười rạng rỡ trên môi các cậu bé, báo hiệu một lứa tuổi múa bồng tiếp theo đã sẵn sàng kế thừa, gìn giữ và phát huy điệu múa truyền thống làng Triều Khúc./.