
"Hội Lim là gọi một tiếng rằng..." Câu ca dao quen thuộc ấy đã trở thành lời mời gọi thân thương, thôi thúc du khách thập phương tìm về với Hội Lim. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa (nay là Thị trấn Lim), xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim) thị trấn Lim.

Đến với Hội Lim, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những nghi lễ truyền thống trang trọng, mà còn được thưởng thức những làn điệu Quan họ mượt mà, vang, rền, nền, nẩy. Những liền anh, liền chị duyên dáng trong bộ trang phục áo the khăn xếp, áo mớ bảy mớ ba, nón ba tầm, quai thao... cất lên những câu hát giao duyên, đối đáp, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.
"Mặc ai ai cũng trẩy, cũng trèo..."
Hội Lim không chỉ là nơi để thưởng thức Quan họ, mà còn là nơi để du khách trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống, tham gia vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Từ những trò chơi như đu quay, đánh cờ, bịt mắt bắt dê... đến những hoạt động như thi dệt vải, thi nấu ăn... tất cả đều tạo nên một không khí lễ hội vui tươi, rộn ràng.

Du khách đến với Hội Lim không chỉ để vui chơi, giải trí, mà còn để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Những di tích lịch sử như chùa Lim, lăng mộ các vị tướng thời Lý, đình làng Nội Duệ... đều là những điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá về cội nguồn của dân tộc.

"Ai về là nhớ, là thương..." Hội Lim không chỉ là một lễ hội, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Bắc Ninh. Nó là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa truyền thống. Và dù đi đâu, về đâu, những làn điệu Quan họ, những trò chơi dân gian, những nét văn hóa đặc sắc của Hội Lim sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng mỗi người.

Hội Lim 2025 đã khép lại, nhưng những dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Hy vọng rằng, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Hội Lim sẽ mãi mãi được bảo tồn và phát huy, để mỗi năm, du khách lại có dịp được đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc này./.