
Trận bán kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt. Các cổ động viên đã biến sân Rajamangala trở thành sân nhà của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội ra sân với tinh thần hứng khởi và quyết tâm cao.
Đúng như dự đoán, U22 Philippines nhập cuộc tự tin và thi đấu sòng phẳng. Họ gây nhiều khó khăn cho các học trò HLV Kim Sang Sik trong việc tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo được một số tình huống nguy hiểm, cả hai đội đều không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0.
Sang Hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. U22 Philippines gây ấn tượng với những pha đột phá nguy hiểm của Mariona và Reyes, uy hiếp khung thành của thủ môn Trung Kiên. U22 Việt Nam dù kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, vẫn gặp bế tắc trước hàng phòng ngự số đông và kỷ luật của đối thủ.
Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì những thay đổi nhân sự kịp thời của HLV Kim Sang Sik đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Phút 89, từ đường tạt bóng chính xác của Phi Hoàng bên cánh phải, Văn Thuận bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn U22 Philippines, mở tỉ số 1-0 cho U22 Việt Nam.
Chỉ 3 phút sau, Thanh Nhàn thực hiện cú đá phạt hiểm hóc khiến bóng đi lập bập, đập đất khó chịu trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Philippines, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển U22 Việt Nam.



Với chiến thắng cảm xúc ở những phút cuối, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33. Đây là lần thứ 8 bóng đá Việt Nam góp mặt tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là đội chủ nhà U22 Thái Lan - đội đã giành chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia trong trận bán kết còn lại.
Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội chủ nhà U22 Thái Lan và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 18/12 tới, trên sân vận động Rajamangala, thủ đô Bangkok, Thái Lan./.
Anh Đức - Hồng Anh