Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Hành trình kết nối những trái tim

Trong những hành lang nồng mùi sát khuẩn của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, có những cuộc chiến không chỉ diễn ra trên bàn mổ hay trong phòng cấp cứu. Đó là cuộc chiến thầm lặng nhưng khốc liệt của những người cha, người mẹ nghèo đang nỗ lực giành giật sự sống cho con mình trước cơn bão bệnh tật. Ở nơi ấy, Phòng Công tác xã hội đã trở thành “điểm tựa” niềm tin, là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời tưởng chừng đã tuyệt vọng.
benh-vien-nhi-1-1774317165.jpg
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là “điểm tựa” niềm tin, là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời tưởng chừng đã tuyệt vọng.

Phía sau những giọt nước mắt và hy vọng hồi sinh

Chúng tôi tìm về xã Thanh Kỳ, nơi gần một năm trước, anh Hà Văn Quyên đã có những đêm trắng lặng lẽ tại sảnh chờ Khoa Hồi sức cấp cứu, khi con trai anh – cháu Tuấn Anh (6 tuổi) – nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng toàn thân, sự sống chỉ còn tính bằng giờ. Nhưng bi kịch của gia đình anh không chỉ dừng lại ở căn bệnh hiểm nghèo của con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình anh Quyên gồng gánh nuôi con nhỏ và phụng dưỡng mẹ già bằng vài sào ruộng bạc màu nơi miền núi nghèo. Ngày đưa con vào viện cấp cứu, trong túi người cha ấy không có nổi một triệu đồng. Nhớ lại khoảnh khắc ký cam kết điều trị, anh nghẹn ngào: “Khi bác sĩ nói con phải dùng máy thở, dùng thuốc chuyên sâu, tôi như chết lặng. Nhà nghèo quá, lực bất tòng tâm, tôi từng nghĩ đến việc xin đưa con về vì không biết xoay đâu ra tiền. Nhìn con nằm đó, tôi chỉ biết khóc trong bất lực.”

benh-vien-nhi-2-1774317328.jpg
Bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tại lễ kỷ niệm

Giữa ranh giới mong manh ấy, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã kịp thời trở thành “cầu nối” của yêu thương. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí điều trị và thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm, các cán bộ của phòng còn nỗ lực kết nối những tấm lòng hảo tâm, giữ lại hy vọng sống cho một đứa trẻ và níu lại niềm tin cho người cha đang bên bờ tuyệt vọng.

Trường hợp của cháu Tuấn Anh chỉ là một trong hàng trăm mảnh đời éo le mà Phòng Công tác xã hội tiếp nhận mỗi tháng. Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Oanh – Trưởng phòng CTXH: “Mỗi bệnh nhi là một câu chuyện xót xa. Có những người cha dắt con đi viện mà trong tay chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn đồng. Nếu không kịp thời kết nối, không kịp thời ‘giữ chân’ họ bằng những hỗ trợ thiết thực, có lẽ nhiều em nhỏ đã mất đi cơ hội được sống.”

Sự hỗ trợ kịp thời cho những gia đình như anh Quyên không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một mạng lưới thiện nguyện chuyên nghiệp được vận hành bền bỉ. Trong vòng một năm qua (từ ngày 01/11/2024 đến hết ngày 31/10/2025), Phòng CTXH Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ thiện nguyện và các cơ quan báo chí – truyền thông để triển khai hiệu quả công tác vận động.

benh-vien-nhi-4-1774318839.jpg
Phòng CTXH trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chỉ trong một năm qua, hơn 3 tỷ đồng đã được kết nối để tiếp sức cho các bệnh nhi. Trong đó, hơn 1,15 tỷ đồng tiền mặt được trao tận tay các gia đình để lo viện phí và những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Với những em nhỏ chưa có thẻ BHYT hay gia cảnh quá khó khăn, số tiền này chính là chiếc 'phao cứu sinh' giúp các em không phải bỏ dở lộ trình điều trị giữa chừng.

Đáng chú ý, phòng đã kết nối được nguồn quỹ duy trì ổn định hàng tháng (từ 1 đến 2 triệu đồng) cho các bệnh nhi bị bại não cần điều trị dài ngày. Cháu Ngô Thị Mai (10 tuổi), một bệnh nhi bị bại não bẩm sinh, là một trong những trường hợp điển hình. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào đồng tiền công bấp bênh của bố mẹ. Nhờ nguồn hỗ trợ hàng tháng này, gia đình cháu Mai đã vơi bớt nỗi lo cơm áo, có thêm kinh phí để mua sữa, thuốc bổ cho con và yên tâm bám trụ bệnh viện để phục hồi chức năng.

Không chỉ là tiền mặt, sự hỗ trợ còn hiện hữu qua hơn 100 chiếc xe lăn dành cho trẻ bại não và khuyết tật vận động đã được vận động và trao tặng trong năm qua. Với những đứa trẻ như cháu Mai, chiếc xe lăn không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "đôi chân" mới, đưa các em ra khỏi bốn bức tường phòng bệnh để tiếp xúc với không gian xanh, giúp cải thiện đáng kể khả năng di chuyển và sinh hoạt.

Tổng giá trị hiện vật, quà tặng quy đổi đạt hơn 1,85 tỷ đồng với những món quà thiết thực như âu đựng cơm, ca cốc inox, balo đi học... đã thực sự làm vơi bớt gánh nặng sinh hoạt thường nhật. Bên cạnh đó, các chương trình chăm sóc tinh thần như “Sinh nhật vui vẻ”, “Vẽ ước mơ của em”, tô tượng hay xây dựng khu vui chơi, giá sách ngay tại khoa phòng đã biến bệnh viện thành một không gian ấm áp, gần gũi, xoa dịu nỗi sợ hãi của trẻ thơ.

Lan tỏa tinh thần nhân ái xứ Thanh

Sức mạnh của sự sẻ chia tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa còn lan tỏa mạnh mẽ qua các mô hình thiện nguyện cộng đồng. Những cái tên như "Chuyến xe 0 đồng", "Người tôi cưu mang", "Caritas Thanh Hóa", hay "Dĩa cơm trên tường" đã trở thành điểm tựa ấm áp cho bệnh nhân nội trú.

Chỉ trong một năm qua, sự đồng hành của các CLB như "Cộng Đồng 36", "Nồi cháo yêu thương", "Suất cháo Tâm Như", "Suất cháo Tâm Như"... đã mang đến 12.127 suất cơm và 23.000 suất cháo miễn phí. Mỗi bát cháo nóng buổi sáng không chỉ giúp người nhà bệnh nhi tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức dành cho bệnh nhi xứ Thanh.

benh-vien-nhi-3-1774317444.jpg
Những suất cơm nghĩa tình được bà Nguyễn Thị Oanh trao tận tay người nhà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Oanh khẳng định, công tác vận động tài trợ trong năm qua đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường an sinh xã hội trong bệnh viện. Sự minh bạch, tận tâm và chuyên nghiệp của Phòng CTXH đã nâng cao uy tín, hình ảnh và vai trò cầu nối, tạo được sự tin tưởng, đồng hành lâu dài từ các nhà hảo tâm và cơ quan truyền thông.

Hành trình kết nối những trái tim tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục, thầm lặng nhưng đầy sức sống. Những con số tiền tỷ, hàng chục nghìn suất ăn hay những chiếc xe lăn được trao đi chỉ trong một năm qua không chỉ là thành tích, mà là hiện thân của tình người. Bằng trái tim nhân hậu, Phòng CTXH đã và đang thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời gian khó, để không một mầm non nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình tìm kiếm sự sống.

Đăng ký đặt báo