Bác sĩ Hà Hoàng Minh – Hành trình tận tâm vì nụ cười trẻ thơ

Bác sĩ Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không chỉ là một thầy thuốc tài giỏi mà còn là người cha, người bạn luôn bên cạnh, đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Sự tận tâm của bác sĩ không chỉ mang lại sức khỏe mà còn gieo niềm tin, hy vọng cho những nụ cười trẻ thơ.
ha-hoang-minh-1-1740581317.jpg
Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Gieo mầm hy vọng từ thuở ấu thơ

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hà Hoàng Minh sinh năm 1971 tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tuổi thơ của ông gắn liền với những tháng ngày cơ cực nơi miền quê nghèo. Mẹ ông, một bác sĩ tận tụy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường y nghiệp của ông. Dù công việc bận rộn, bà vẫn luôn dành thời gian thăm khám và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó tại các vùng quê. Chứng kiến sự tận tâm của mẹ, ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người thầy thuốc giống như bà, để có thể giúp đỡ những người kém may mắn.

Để chinh phục ước mơ, ông Minh đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Sau những buổi đến trường, không có điều kiện học thêm, ông bèn mượn sách vở của bạn bè về tự học. Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 1989, ông đã thi đỗ vào trường Đại học Y Thái Bình.

Ông Minh chia sẻ: “Thời gian của chúng tôi, đỗ đại học là một niềm vinh dự lớn. Khi đó, điều kiện học còn rất thiếu sót, phần lớn chúng tôi đều phải tự học. Nhưng chính sự nỗ lực không ngừng, cùng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập đã giúp nhiều người vượt qua thử thách, chinh phục cánh cửa đại học”.

ha-hoang-minh-2-1740581609.jpg
Bác sỹ Minh trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh nhân vật cung cấp).

Năm 1995, sau khi tốt nghiệp, ông Minh nhận công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Với lòng yêu nghề và tinh thần tận đích, ông không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực nhi khoa. Đến năm 2007, Khoa Nhi được tách ra, trở thành Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tại đây, ông Minh tiếp tục gắn bó, cống hiến và góp phần quan trọng vào sự phát triển của bệnh viện, mang đến hy vọng và sự sống cho nhiều bệnh nhi.

Cũng tại đây, bác sĩ Hà Hoàng Minh đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tâm, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp kính trọng, bệnh nhân tin yêu. Từ năm 2013 đến nay, ông giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự phát triển của bệnh viện và công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Tận tâm với nghề – Hết lòng vì bệnh nhi

Bác sĩ Hà Hoàng Minh luôn tâm niệm rằng: “Bệnh nhi là những mầm non tương lai của đất nước, việc chăm sóc sức khỏe cho các em là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là những người thầy thuốc như chúng tôi”. Chính vì vậy, ông luôn dành hết tâm huyết, lòng yêu thương và sự tận tâm để chữa trị cho các em nhỏ.

Ông luôn lắng nghe, thấu hiểu những nỗi đau của bệnh nhi và người nhà, từ đó đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả nhất. Ông cũng là người tiên phong trong việc áp dụng những kỹ thuật mới, phương pháp tiên tiến vào điều trị, nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, bác sĩ Minh còn là một người thầy thuốc giàu lòng nhân ái, luôn quan tâm, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông thường xuyên tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ những bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ha-hoang-minh-3-1740581703.jpg
Điểm truồng mới tại bản Cơm (xã Pù Nhi, Mường Lát), món quà ý nghĩa từ vợ chồng bác sĩ Minh.

Hành trình y khoa của bác sĩ Hà Hoàng Minh chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, những ca bệnh hiểm nghèo cận kề lằn ranh sống chết. Trong ký ức của bác sĩ Minh, hằn sâu trường hợp của bé Vũ Quốc Linh (5 tuổi), nhập viện với tiên lượng tử vong trên 90% do bỏng toàn thân và tắc nghẽn đường thở vì nước bùn. Tình trạng của bé lúc đó, ngàn cân treo sợi tóc.

Ngày 27/4/2011, khi bác sĩ Minh chuẩn bị rời bệnh viện sau một ngày dài làm việc, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một bệnh nhi từ Nông Cống vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch: bỏng toàn thân, đường thở tắc nghẽn do nước bùn. "Các ê kíp trực đã cố gắng hết sức nhưng không thể lấy ven cho cháu. Tiên lượng quá xấu", giọng người đồng nghiệp nghẹn lại. Không chần chừ, bác sĩ Minh lập tức quay trở lại bệnh viện. "Bằng mọi giá, phải cứu cháu!", mệnh lệnh vang lên trong phòng cấp cứu.

Sau 2 ngày nỗ lực, hệ hô hấp của cháu Linh đã bắt đầu trở lại bình thường. Giây phút ấy, cả phòng vỡ òa trong niềm vui và nước mắt. Bác sĩ Minh chia sẻ: "Lúc đó, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Nhưng khi nhìn thấy sức khỏe bé ổn định, và những giọt nước mắt của người nhà bệnh nhân, tôi biết rằng tất cả những cố gắng đều xứng đáng”.

ha-hoang-minh-4-1740582194.jpg
Bác sĩ Minh rạng ngời hạnh phúc trong buổi lễ vinh danh Thầy thuốc ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Ảnh nhân vật cung cấp).

Không chỉ tận tâm với bệnh nhân trong bệnh viện, bác sĩ Hà Hoàng Minh và vợ – bà Ngô Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Vi sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – còn ấp ủ một ước mơ lớn lao, đó là mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao. Họ đã tự bỏ tiền xây dựng hai ngôi trường mầm non khang trang tại Bản Tráng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh) và bản Cơm (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát). Với họ, những ngôi trường này không chỉ là nơi ươm mầm kiến thức mà còn là nơi chắp cánh ước mơ cho những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.

Thấu hiểu được những khó khăn của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, vợ chồng bác sĩ Minh đã dành dụm và đầu tư mở phòng khám Nhi Tùng Anh với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Phòng khám không chỉ giúp đỡ các bệnh nhi được khám chữa bệnh kịp thời mà còn là nơi bác sĩ Minh và các đồng nghiệp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ Minh luôn tâm niệm: “Hạnh phúc lớn nhất của một người thầy thuốc là được nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong xã hội”.

Với mong muốn sẻ chia những khó khăn với bệnh nhân và người nhà, bác sĩ Minh cùng một số đồng nghiệp đã thành lập CLB thiện nguyện “Dĩa cơm trên tường”. Những suất cơm miễn phí, đầy đủ chất dinh dưỡng không chỉ giúp họ vượt qua những bữa ăn thiếu thốn mà còn tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Những đóng góp không ngừng nghỉ của bác sĩ Hà Hoàng Minh trong lĩnh vực nhi khoa và công tác thiện nguyện đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp. Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 80 năm thành lập ngành Y tế Thanh Hóa, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" – một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng của ông. Nhưng với ông, phần thưởng cao quý nhất vẫn là nụ cười hồn nhiên của những bệnh nhi từng vượt qua cơn bạo bệnh nhờ sự tận tâm của người thầy thuốc.

Bác sĩ Hà Hoàng Minh không chỉ là một lương y tài giỏi mà còn là một con người giàu lòng nhân ái. Hành trình của ông không chỉ mang lại sức khỏe mà còn gieo niềm tin, hy vọng cho biết bao trẻ em và gia đình. Ông chính là tấm gương sáng về tinh thần yêu nghề, cống hiến không mệt mỏi, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo./.

Hà Khải