Xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) hỗ trợ bò cho hộ nghèo: Ngày bò giống về với người dân

Sáng 19/12, tại các thôn trên địa bàn xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), những con bò cái lai sinh sản lần lượt được bàn giao cho người dân. Không có sân khấu lớn, không hoa hay băng rôn rực rỡ, nhưng với nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đó là một ngày đặc biệt – ngày họ đón “của để dành” cho tương lai.
h1-1766211569.jpg
Người dân vui mừng khi nhận bò giống. (Ảnh: Nguyễn Thuyết)

Khi con bò là “của để dành”

Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã có mặt tại điểm bàn giao bò. Người chuẩn bị dây dắt, có người còn gọi hàng xóm đi cùng để “xem giò” con bò giống. Không khí trong các thôn rộn ràng hơn thường ngày. Nụ cười kèm với sự háo hức hiện diện rõ trên khuôn mặt của những người nông dân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân, một hộ nghèo ở thôn Vĩnh Phú, xã Mộ Đức vừa buộc xong con bò vào cột chuồng, tươi cười nói: “Từ trước tới giờ chỉ dám nghĩ đến con bò thôi chứ chưa bao giờ nghĩ có ngày Nhà nước hỗ trợ tận tay như vậy. Nhận bò rồi, mình phải ráng mà làm ăn cho đàng hoàng, chứ để bò gầy thì áy náy lắm”.

Theo bà Vân, con bò không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn giúp gia đình “có cái để lo cho con cái sau này”. “Tiền có thể hết, nhưng bò đẻ bê thì còn cái mà tính lâu dài”, bà chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Một (72 tuổi), thôn Phước An, cẩn thận dắt con bò đi từng bước chậm rãi về chuồng. Bà nói nhỏ: “Nhận bò về là cả nhà có thêm việc để làm. Mình có tuổi rồi, nhưng còn sức là còn chăm bò. Cực mấy cũng chịu, miễn là có đường mà vươn lên”.

z7343970843386-221972df877953674718b5fb83384333-1766211771.jpg
Cán bộ xã xuống tận nơi để trao bò cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thuyết  

Con bò – tài sản lớn với hộ nghèo

Với nhiều hộ ở Mộ Đức, con bò cái lai sinh sản là tài sản có giá trị nhất từ trước đến nay. Có hộ chưa từng nuôi bò, có hộ từng nuôi nhưng vì khó khăn phải bán đi. Lần này, khi được hỗ trợ con giống kèm hướng dẫn kỹ thuật, người dân thêm phần yên tâm.

Ông Trần Điểu (63 tuổi) chia sẻ: “Cán bộ không chỉ trao bò rồi về, mà còn hướng dẫn rất kỹ. Bò ăn thế nào, tiêm phòng ra sao, khi bò có dấu hiệu bệnh thì báo ai… Nghe vậy mình thấy an tâm hơn, không còn lo lỡ nuôi không được thì mất hết”.

Bà Huỳnh Thị Thu Trang, thôn Phước Mỹ, xã  Mộ Đức cho biết, từ ngày biết tin sẽ được hỗ trợ bò, gia đình đã chủ động sửa sang chuồng trại, tích trữ rơm rạ, trồng thêm cỏ. “Có bò rồi thì phải lo cho nó trước, bò khỏe thì nhà mình mới khá lên được”, bà Trang nói.

20251219-095600-1-1766212090.jpg
Người dân nhận bò giống về chuồng. (Ảnh: Nguyễn Thuyết)  

Trao bò gắn với kỹ thuật, mở hướng thoát nghèo bền vững

Theo UBND xã Mộ Đức, đợt trao bò ngày 19/12/2025 thuộc “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái lai sinh sản đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Mộ Đức năm 2025”.

Tổng cộng 50 con bò cái lai Zebu sinh sản đã được bàn giao cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi con bò có trọng lượng bình quân trên 220Kg, có trị giá hơn 20 triệu đồng/con. Bò giống được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao cho người dân.

z7343970843627-fe8c7e33dd8e898f8d914316a41bb993-1766211771.jpg
Người dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho bò. (Ảnh: Nguyễn Thuyết)  

Song song với việc trao con giống, xã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phối giống và phân công cán bộ thú y theo dõi, hỗ trợ tại từng hộ. Việc bình xét, lựa chọn đối tượng thụ hưởng được thực hiện công khai, có sự giám sát của các hội đoàn thể và người dân.

Theo lãnh đạo địa phương, mục tiêu lớn nhất của dự án không chỉ là trao con bò, mà là giúp người dân có sinh kế ổn định, tự tin làm ăn, từng bước thoát nghèo ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Đăng ký đặt báo