
Chương trình do CLB Trái tim người lính Phương Nam tổ chức, với sự đồng hành của các Tổ chức Hoavava và Bom Foundation (Hàn Quốc), phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất.
Không chỉ là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, chương trình còn trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, lan tỏa thông điệp hòa bình, trách nhiệm cộng đồng và tinh thần sẻ chia đối với những số phận còn mang di chứng chiến tranh.
Phát biểu khai mạc chương trình, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung xúc động nhấn mạnh: chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Theo ôngTrung, chương trình được tổ chức với mong muốn khẳng định rằng các nạn nhân chất độc da cam và những gia đình khó khăn sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình vượt lên nghịch cảnh.

Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (1961–2026). Theo số liệu được công bố tại chương trình, trong giai đoạn 1961–1971, khoảng 80 triệu lít hóa chất độc hại đã bị phun rải xuống miền Nam Việt Nam, trong đó phần lớn là chất độc da cam chứa dioxin, để lại hậu quả nặng nề kéo dài qua nhiều thế hệ.
Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là câu chuyện của Nay Djueng – nạn nhân chất độc da cam sinh ra không có đôi tay và đôi chân lành lặn. Vượt lên số phận nghiệt ngã, anh đã trở thành trưởng nhóm thiện nguyện “Đi qua mùa rẫy”, nhiều năm hỗ trợ học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai.
Câu hỏi đầy ám ảnh: “Tại sao con sinh ra thế này?” của Nay Djueng đã khiến cả khán phòng lặng đi nhiều giây trước khi chính anh tự trả lời: “Mẹ tôi nói, vì tôi sinh ra để mạnh mẽ hơn người khác”. Khoảnh khắc ấy đã lay động hàng trăm người tham dự, trở thành biểu tượng cho nghị lực sống phi thường của những con người mang di chứng chiến tranh.
Đặc biệt, chương trình ghi dấu ấn sâu sắc với sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức và doanh nhân Hàn Quốc trong hành trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Theo ông Kim Dea Jong – Chủ tịch Tổ chức Havava (Hàn Quốc) chia sẻ, ông đã gắn bó với Việt Nam suốt 32 năm vì không thể quay lưng trước những nỗi đau mà chiến tranh để lại. Những mất mát do chiến tranh gây ra chỉ có thể được chữa lành bằng tình người, sự cảm thông và sẻ chia vượt qua mọi biên giới quốc gia. Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổ chức Bom Foundation (Hàn Quốc) đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM và 150 triệu đồng dành cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện 175, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhấn mạnh: hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng chất độc da cam vẫn tiếp tục gieo đau thương lên thế hệ thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư. Theo ông, chương trình “Sưởi ấm những trái tim” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và sự đồng hành cho các gia đình nạn nhân.

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giàu tính nhân văn như giao lưu nhân chứng chiến tranh, tọa đàm “65 năm – Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, trình diễn nghệ thuật và các tiết mục truyền cảm hứng về nghị lực sống.
Đặc biệt, ca khúc “Cho con tới Brooklyn” do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn sáng tác cùng phần trình diễn của nạn nhân chất độc da cam Lê Văn Ở đã để lại nhiều xúc động cho người tham dự.
Một dấu ấn đặc biệt khác của chương trình là nghi thức trao tặng sách “Trái tim người lính miền Tây” cho hai nhà tài trợ Hàn Quốc. Đây là ấn phẩm do cựu chiến binh Nguyễn Công Trung chủ biên, viết về những người lính anh hùng có công lớn đóng góp vào dự nghiệp cách mạng Việt Nam. Được biết, cuốn sách đã được trao tặng tới nhiều đơn vị quốc tế, trong đó có các trường đại học tại Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Theo giới thiệu tại chương trình, “Trái tim người lính miền Tây” cũng chính là tiền thân hình thành nên CLB Trái tim người lính Phương Nam hôm nay – một tổ chức hoạt động với tinh thần “Kết nối và chia sẻ”, lan tỏa các giá trị nhân văn, tri ân và trách nhiệm cộng đồng.
Nhiều đại biểu đánh giá cao tinh thần sáng tạo, đổi mới trong hoạt động cộng đồng của CLB, đặc biệt là vai trò tiên phong của cựu chiến binh Nguyễn Công Trung với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung – phù hợp với tinh thần đổi mới, phụng sự cộng đồng mà Đảng và Nhà nước đang khuyến khích hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, chương trình còn góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và tri ân. Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao tặng hai bức tranh nghệ thuật khắc họa hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua. Đây được xem là biểu tượng cho tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng nhau chữa lành những vết thương chiến tranh bằng tình người và trách nhiệm quốc tế.
Khép lại chương trình, hình ảnh các em nhỏ cùng nạn nhân chất độc da cam nắm tay nhau bước lên sân khấu trong giai điệu “Dạo một vòng Việt Nam” đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn cho những mảnh đời còn chịu nhiều thiệt thòi sau chiến tranh.

Những hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Trái tim người lính Phương Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân ái và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, trách nhiệm, phát triển bền vững.
Chương trình “Sưởi ấm những trái tim” không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng trăm nạn nhân chất độc da cam và các hộ gia đình khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hòa bình, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Sự đồng hành của các tổ chức, doanh nhân Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thắp lên niềm tin và nghị lực cho những mảnh đời kém may mắn.