Trung thu yêu thương đến với buổi khai giảng nơi vùng sâu

Cũng như bao ngôi trường khác trên cả nước, sáng ngày 5/9 tại trường THCS Phan Đình Phùng, Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai có buổi khai giảng hết sức đặc biệt khi các em được nhận quà Trung thu vào ngày khai giảng từ đoàn từ thiện trao tặng.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Quảng Tiến, cùng với cựu Tăng Ni sinh khoa triết khóa 11 - Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đại Đức Thích Thường Tịnh tăng chúng chùa Bửu Nghiêm TP. Pleiku tỉnh Gia Lai.

z3702687506766-e1e7a1deed449bf43cd73be3d697b052-1662545068.jpg
Đại Đức Thích Thường Tịnh phát biểu tại trường THCS Phan Đình Phùng.

Dẫn đoàn tự thiện ông Nguyễn Dũng - PCT Hiệp hội Đầu tư, xây dựng – dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai; ông Định Xuân Thao - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ia Grai; ông Nguyễn Hữu Thưởng - Chủ tịch mặt trận xã Ia Grăng; ông Trần Văn Đức - Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng.

images1456412-nuoi-trong-thuy-san-vdon-1-1662473305.jpg
Ông Nguyễn Dũng - PCT Hiệp hội Đầu tư, xây dựng – dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, tại những điểm vùng sâu vùng xa, điều kiện còn khó khăn như trường Phan Đình Phùng, nhưng thầy cô luôn cố gắng, vượt khó để học sinh có một lễ khai giảng trọn vẹn. Năm nay, đặc biệt hơn khi các em được nhận quà trung thu vào lễ khai giảng từ các mạnh thường quân. Mặc dù đường xa xôi không thuận tiện nhưng đoàn từ thiện đã không ngại khó để mang yêu thương về cho các em.

z3701194916610-3e184121ab3a6897c6f9e67f332ff54d-1662473305.jpg
Toàn cảnh trường THCS Phan Đình Phùng.

Một thành viên trong đoàn tự thiện cảm động chia sẻ: "Dù phải di chuyển 1 quảng đường khá xa và thấm mệt, nhưng khi đoàn về đến ngôi trường nhìn thấy các thầy cô giáo và học sinh, phụ huynh cùng các lãnh đạo địa phương đến rất đông đủ để chào đón đoàn, những mệt mõi trong người đều tan biến, tôi cảm thấy vui mừng và phấn khởi, nhanh tay vào việc để chuẩn bị phát quà".

z3701194707687-9abd43a4f054211fd3ca59bc255efb50-1662473305.jpg
Các phần quà trung thu được trao cho các bạn nhỏ nhưng ngày khai giảng năm học mới.

Ngay tại buổi lễ đoàn đã trao hơn 100 phần quà cho người nghèo với trị giá 31 triệu đồng; 300 phần quà sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, Lớp 3, và lớp 6, lớp 7, trị giá 200.000 đồng/1 bộ; 500 phần quà Trung thu cho các cháu, trị giá trung bình là 40 nghìn trên 1 phần.

z3701194699089-f8d871a89707e744eca98b262da2f884-1662473305.jpg
Trên gương mặt các em thể hiện rõ sự vui mừng và háo hức khi được nhận quà và chăm chú dõi theo đội múa lân về với buôn làng biểu diễn cho các em xem.

Trao đổi với PV Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, ông Trần Văn Đức - Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng cho biết: "Trường Phan Đình Phùng có tổng số học sinh 800 chia đều cho 9 khối từ lớp 1 đến lớp 9, đây là một trường mà đa phần là học sinh người dân tộc thiểu số, nên điều kiện thật sự hết sức khó khăn. Cùng với đó là sự vất vả của anh chị em giáo viên, giáo viên phải yêu nghề, yêu trẻ mới bám trụ được vì một số học sinh chưa rõ tiếng phổ thông, nên việc dạy và học rất vất vả".

z3701195186023-77437f02a1cea95f00cb3c87e3746d76-1662473305.jpg
Ông Nguyễn Dũng - PCT Hiệp hội Đầu tư, xây dựng – dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam trao các phần quà cho các học sinh trường THCS Phan Đình Phùng.

Hơn nữa nhà trường và thầy cô rất vui khi được đoàn từ thiện đã để tâm tới trường và về trao những phần quà giá trị cho các em học sinh, giúp đỡ 1 phần nào để các em được đến trường và tiếp tục học tập thật tốt để trở thành những công dân gương mẫu, ông Đức cho biết thêm.

Phương Mai