Trà Vinh: Cụ bà đội đơn 20 năm đi “kêu cứu” nhưng không được giải quyết dứt điểm

Cụ bà Nguyễn Thị Thâu (SN1929), trú tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành (Trà Vinh) hàng chục năm đội đơn đi khắp nơi, gõ cửa các cơ quan chức năng “kêu cứu”, đề nghị chính quyền bảo vệ quyền lợi liên quan đến Quyền sử dụng đất (QSDĐ) của gia đình đang sinh sống ổn định nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Cụ bà 90 tuổi với 20 năm kêu cứu!

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, cụ Thâu nêu rõ: Năm 1962, gia đình được dồn ấp và được cấp đất tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh một thửa đất có diện tích: 830 m2. Năm 1982, chính quyền Cách mạng thông báo kê khai lại diện tích đất, vợ chồng cụ đăng kí và vào ngày 26/12/1995 được UBND huyện Châu Thành cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 437159, và đến ngày 01/08/2008 được đổi lại sổ và được cấp lại sổ mới số: AN 095762, thửa số 68, tờ bản đồ số 7, với diện tích: 830 m2.

273505706-1019714595287219-8661002374820248437-n-1644883872.jpg

Cụ bà Nguyễn Thị Thâu 90 tuổi, trú tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành (Trà Vinh) hàng chục năm đội đơn đi khắp nơi, gõ cửa các cơ quan chức năng “kêu cứu”

Gia đình đang sinh sống ổn định, không tranh chấp, nộp thuế đầy đủ, chấp hành tốt chủ trương của nhà nước. Vào năm 2007, hai đối tượng là vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Nữa (đã chết), Bùi Thị Đức cùng trú tại ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ đã ngang nhiên lấn chiếm đất của gia đình khi đang sinh sống ổn định, quá trình lấn chiếm dù gia đình cụ đã yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng đất đang sử dụng như ban đầu, thế nhưng, thay vì trả lại đất, hai đối tượng này đã đòi hành hung, dọa giết những người nhà trong gia đình cụ và gây cản trở từ đó đến nay khiến gia đình cụ phải rời khỏi nhà lánh nạn.

273451563-487989482859189-3004116357236820441-n-1644883872.jpg

Ngày 01/08/2008, UBND huyện Châu Thành cấp đổi Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất mới số: AN 095762, thửa số 68, tờ bản đồ số 7, với diện tích: 830 m2.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay do bị đe dọa nên cụ Thâu đành phải qua ở nương nhờ nhiều năm tại nhà đứa con gái tên Ngô Thị Nhàn của mình cùng trong ấp Đại Thôn mà không dám về nhà mình, hiện ngôi nhà bị bỏ hoang không còn ai dám vào trong sinh sống.

Chính quyền ở đâu khi quền lợi người dân bị xâm hại?

273457667-635062171039421-545802301134758467-n-1644883872.jpg

Ngôi nhà của cụ Thâu bị bỏ hoang vì không còn dám vào trong sinh sống khi bị đe dọa giết

Cụ bà Nguyễn Thị Thâu bức xúc: “Thấy gia đình ông Nữa bà Đức chửi bới, dọa giết, nên gia đình tôi đã báo lên các cấp chính quyền xã Hưng Mỹ và UBND huyện Châu Thành đề nghị vào cuộc xử lí nghiêm trả lại hiện trạng đất đai đúng pháp luật. Thế nhưng, từ năm 2007 đến nay, gia đình cầu cứu các cơ quan chức năng xã Hưng Mỹ và UBND huyện Châu Thành, nhưng không một văn bản trả lời giải quyết thỏa đáng, không chịu giải quyết cho gia đình tôi"

“Thấy chính quyền không vào cuộc, nên gia đình đối tượng Bùi Thị Đức đã lấn qua đất gia đình, trồng chuối lấn qua gia đình về phía Đông gần hết đất, vừa lấn gia đình này vừa làm đơn khiếu nại ngược lại gia đình chúng tôi lấn chiếm để trở thành mãnh đất tranh chấp gây khó khăn, trong khi đó thửa đất được nhà nước cấp và sống ổn định từ trước tới nay khiến việc đổi sổ đỏ qua sổ hồng không được theo kế hoạch của nhà nước quy định”. Gia đình cho biết thêm.

273483439-993890568205308-608619682273620663-n-1644883871.jpg
Gia đình bà Bùi Thị Đức ngang nhiên lấn chiếm đất của cụ Thâu và thách thức chính quyền

Sau hàng chục năm gửi đơn kếu cứu, ngày 03/01/2020, Ban Tiếp công dân của UBND huyện Châu Thành có văn bản số: 03/BTCD chuyển đơn của cụ đến UBND xã Hưng Mỹ và yêu cầu trả lời Ban Tiếp công dân theo dõi trước ngày 21/01/2020. Hiện nay, sau nhiều lần kêu cứu, xã Hưng Mỹ đã tiến hành hoà giải, nhưng nhiều lần không thành, đầu năm 2022, gia đình cụ lại gửi đơn khởi kiện lên Toà án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành và được cơ quan này thụ lí hồ sơ để tiến hành xét xử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanh Bình