
Trở về quê để sống và cống hiến
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Lê Văn Hòa (36 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) học tiếng Hàn rồi đi xuất khẩu lao động.
Năm 2019, anh về nước, lập gia đình và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội. Có thời gian làm shipper ở Hà Nội, những lúc rảnh, anh tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường và san lấp các điểm đường hư hỏng.
Đến khi trở về quê khởi nghiệp bằng việc bán hàng online, mở lớp dạy võ, anh vẫn duy trì công việc thiện nguyện. Từ đây, những ổ gà trên đường trở thành một trong những việc anh đặc biệt quan tâm.
“Mỗi lần đi xe máy trên đường, nếu phát hiện ổ gà gây khó khăn cho người đi lại hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, tôi dừng xe chụp ảnh, xác định vị trí rồi tìm cách xử lý.
Tuy nhiên, càng làm tôi càng nhận ra vá đường không phải chuyện dùng đất đá lấp tạm những chỗ trũng. Muốn điểm vá bền, phải sử dụng vật liệu phù hợp và thực hiện đúng kỹ thuật”, anh Hòa chia sẻ.

Anh tìm đến các doanh nghiệp thi công đường để trình bày việc làm của mình, xin lại phần nhựa đường còn dư sau các công trình. Số vật liệu này được anh đưa về dự trữ tại nhà văn hóa thôn để sử dụng khi cần.
“Trước khi làm, chúng tôi đều đến khảo sát rồi mới lên kế hoạch. Vị trí đó cần bao nhiêu người, khối lượng nhựa đường bao nhiêu đều phải tính trước. Trong quá trình thực hiện, luôn có người túc trực, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn”, anh Hòa cho biết.
Công việc thường được nhóm thực hiện vào ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông. Một ổ gà trước khi vá phải được khoét sâu, làm sạch để tạo độ bám. Sau đó, nhóm sử dụng khò gas làm nóng thảm nhựa rồi dùng đầm nén chặt.
Từ một vài điểm đường ban đầu, thông tin về nhóm của anh Hòa dần được nhiều người biết đến. Người dân phát hiện ổ gà nguy hiểm thường chụp ảnh, gửi vị trí qua mạng xã hội để nhờ anh hỗ trợ. Không chỉ những tuyến đường gần nhà, có những điểm cách nơi ở 20-30 km, khi người dân báo tin, anh vẫn tìm đến nếu có thể.

“Việc của mình nhỏ, nhưng người dân được an toàn”
Suốt nhiều năm, anh Hòa không nhớ mình đã vá bao nhiêu ổ gà, ổ voi. Điều anh nhớ rõ hơn là những lần người dân cùng tham gia và niềm vui sau khi con đường được sửa lại.
“Một lần vá đường tại xã Nam Tân cũ, ban đầu người dân tò mò đứng xem vì chưa hiểu nhóm đang làm gì. Khi biết mục đích, một số người bỏ công việc riêng ra hỗ trợ anh và các thành viên. Công việc kéo dài đến gần nửa đêm.
Đến bây giờ, mỗi lần đi qua đoạn đường đó tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Việc của mình nhỏ, nhưng người dân được an toàn”, anh Hòa kể.

Gần đây, anh cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục vá đoạn đường gần Trường THPT Nam Đàn 3, nay thuộc xã Kim Liên. Tháng 7/2026, anh phối hợp với đoàn thanh niên xã Kim Liên xử lý một số ổ gà trên tuyến đường dẫn vào khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Theo anh Hòa, với những tuyến đường rải nhựa do địa phương quản lý, việc tìm đúng vật liệu để sửa chữa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu dùng bê tông để vá trên nền nhựa, điểm sửa chữa có thể nhanh xuống cấp. Vì vậy, việc tận dụng nhựa đường dư thừa từ các đơn vị thi công vừa giúp xử lý kịp thời những điểm hư hỏng nhỏ, vừa tránh lãng phí vật liệu.
Không dừng lại ở việc vá đường, anh Hòa còn đưa tinh thần tình nguyện vào lớp võ mà mình đang phụ trách. Hàng chục học trò được anh vận động cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, dọn dẹp khu di tích và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Với anh, đây cũng là một cách để những người trẻ hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng có thể bắt đầu từ những công việc rất bình dị.
Bà Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đoàn xã Kim Liên, đánh giá anh Lê Văn Hòa là một trong những thanh niên tích cực trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Không chỉ âm thầm vá đường miễn phí, anh còn thường xuyên tham gia quét dọn nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ và các hoạt động vì cộng đồng.
Những đóng góp của anh Hòa tuy không lớn về vật chất nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi đã thu hút thêm nhiều người cùng tham gia./.