Một phần tư thế kỷ bóng đá nữ Việt Nam chinh phục World Cup

Mở đầu năm Hổ Nhâm dân, bóng đá Việt Nam, cả Nam và nữ đã làm nức lòng người hâm mộ. Đó là chiến thắng 3-1 của đội tuyển Nam với đội Trung Quốc ngày mùng một Tết và nhất là chiến thắng 2-1của tuyển Nữ trước Đài Bắc Trung Hoa, đoạt vé đi dự world cúp.
273508027-3156108854645582-1513902704036339210-n-1644388691.jpg
Bà Nguyễn Thị Vân Anh TBT Nhà báo và Công Luận tặng hoa các cầu thủ nữ

Hôm xem trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan thấy vui và mừng là các tuyển thủ của chúng ta đã vượt qua khó khăn để đến với world cup. Thế là các cô gái Việt Nam lại nhanh chân hơn các chàng trai trên đường đua ra thế giới. Mừng chiến thắng của các tuyển thủ lại nhớ những ngày đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam. Khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, một số tỉnh thành đã bắt đầu nhen nhóm lên phong trào bóng đá nữ. Nói thực ra lúc đó phong trào còn èo uột và cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

Rất may, bà Nguyễn Thị Vân Anh lúc đó là Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận, nữ ủy viên duy nhất Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tổ chức giải vô địch cho bóng đá nữ. Nói thật, lúc đó việc đó rất khó khăn vì không nhiều người ngay cả trong Liên đoàn bóng đá ủng hộ. Cũng do sự tận tâm thuyết phục của bà Vân Anh mà giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc lần thứ nhất được quyết định tổ chức vào năm 1998 trên sân Hàng Đẫy Hà Nội (khi đó chưa xây sân Mỹ Đình).

273511077-3156108974645570-6935713663631361770-n-1644388806.jpg
Ảnh tư liệu
273523486-3156109131312221-7393449261654886275-n-1644388844.jpg
Ảnh tư liệu
273532185-3156108897978911-1226020564949589062-n-1644388872.jpg
Ảnh tư liệu

Báo Nhà báo & Công luận lúc đó bảo trợ thông tin, giúp chuẩn bị hậu cần cho giải đấu. Cùng với niềm đam mê của Sếp Tổng, toàn thể anh chị em cán bộ phóng viên lao vào chuẩn bị những công việc hậu cần cho giải. Ngoài việc thông thường như các anh chị em khác, do hay đi công tác các địa phương nên mình có quan hệ rộng rãi, được phân công mang giấy mời đi các tỉnh như Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tây…mời lãnh đạo về dự khai mạc, thế là xách xe máy lên đường.

Lúc đó, bóng đá nữ là cái gì đó lạ lẫm với nhiều người. Nhiều vị nhận giấy mời mới ngỡ ngàng về cái việc có một thứ gọi là  “bóng đá đàn bà”. Một số chối từ, một số thì nhận lời, chủ yếu là để xem cho biết “bóng đá đàn bà” nó đầu cua tai nheo ra sao. Cũng may, hôm khai mạc thời tiết khá tốt, thuận lợi, quan khách địa phương và trung ương đầy đủ. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 1998 là mùa giải đầu tiên của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia do VFF tổ chức.

 Vòng chung kết của giải diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 1998 tại Hà NộiHà Tây. Giải vô địch Bóng đá Nữ Quốc gia lần đầu được tổ chức đã có 14 đội tham dự thi đấu vòng loại để chọn ra 7 đội tham dự vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội và Hà Tây, khai mạc ngày 1 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 1998.

Vòng 1 được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn mỗi bảng 2 đội đứng đầu đá chéo ở bán kết, 2 đội thắng vào chung kết. Kết quả là Vô đich là đội Hà Nội, giải Nhì: Thành phố Hồ Chí Minh, Hạng Ba: Than Việt Nam và Hà Tây. Cầu thủ xuất sắc nhất đồng thời là Vua phá lưới: Bùi Thị Hiền Lương (Hà Nội) với 8 bàn thắng.

273572323-3156109161312218-7627474066855734950-n-1644388983.jpg
Ảnh tư liệu

Hôm nay thấy các tuyển thủ bóng đá nữ Việt đã trưởng thành, đã tiến xa trên con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới chợt nhớ lại thủa ban đầu của bóng đá nữ Việt Nam ngày ấy.

Trên con đường đến với world cup là cả một chặng đường khó khăn gian khổ mà đội tuyển bóng đá nữ phải trải qua. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, Liên đoàn bóng đá cho biết “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Quốc gia đã thi đấu rất thành công tại Tajikistan và lãnh đạo VFF đánh giá rất cao thành tích và chúc mừng toàn đội đã hoành thành nhiệm vụ.

Đây là một thành tích bước đầu rất tốt. Nhiệm vụ tiếp theo ở VCK sẽ khó khăn hơn, vì vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển nữ, VFF vừa đạt được thỏa thuận đưa đội tuyển nữ quốc gia sang Tây Ban Nha tập huấn và dự kiến có ba trận đấu giao hữu với các CLB bóng đá nữ hàng đầu Tây Ban Nha.”.

273588703-3156109114645556-1548937555105169381-n-1644389016.jpg
Ảnh tư liệu- Quý Thích

Sau 3 trận đấu giao hữu với các đấu thủ đang thi đấu ở giải nữ hạng nhì Tây Ban Nha, tuyển bóng đá nữ Việt Nam bất bại với 2 chiến thắng và không để lọt lưới bàn nào. Kết quả này thể hiện sự tiến bộ trong đấu pháp tấn công lẫn phòng thủ của các học trò HLV Mai Đức Chung. Lại nói về trận đấu mà các tuyển thỉ của chúng ta buộc phải chiến thắng Đài Bắc Trung Hoa nếu chúng ta muốn đến world cúp. Dù không thể thắng đối thủ trong hai lần gặp nhau gần nhất, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn về chuyên môn.

Thứ hạng 32 thế giới của Việt Nam so với hạng 39 thế giới của Đài Loan ít nhiều cũng cho thấy điều đó. Nhất là tinh thần toàn đội đang dâng cao sau khi vượi qua Thái Lan 2-0. Đúng một giờ chiều trên sân vận động D Y Patil, giữa cái nắng hơn 30 độ, những cô gái của chúng ta không ngừng đổ mồ hôi như tắm trên sân, trong khi người Việt Nam đang vui vẻ ăn Tết thì các cô gái ấy có lẽ chưa được miếng bánh Chưng, bánh Tét nào của mùa Tết năm nay. Sau tình huống phối hợp đá phạt góc bên cánh trái ở phút thứ 7, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng vào lưới Đài Loan (Trung Quốc).

Pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Chương Thị Kiều giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) ngay từ phút thứ 7 của trận đấu diễn ra tại Ấn Độ. Thống kê sau 50 phút thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội đối thủ nhưng hiệu quả tấn công không cao. Tuyển Việt Nam chỉ có 2 lần dứt điểm chính xác về khung thành đối phương trong khi đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) phòng ngự hai tầng khá chặt chẽ.

Sau khi bị đối thủ gỡ hòa ở phút 50 vì sai lầm nơi hàng phòng ngự, thầy trò ông Chung có những thay đổi chiến thuật tấn công và Bích Thùy đã tạo siêu phẩm giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1 từ phút 56. Thắng chung cuộc 2-1, bóng đá nữ Việt Nam lần đầu trong lịch sử góp mặt ở đấu trường World Cup.

273604219-3156109084645559-5748799223071358949-n-1644389062.jpg
Ảnh tư liệu - Quý Thích

Xin chúc mừng các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Thương mến, cảm phục và biết ơn các em đã đưa bóng đá của chúng ta sánh ngang với các nền bóng đá lớn trên thế giới. Cũng xin có vài lời để các cấp, các ngành và người hâm mộ biết: Dù rằng thời gian gần đây, bóng đá nữ đã được quan tầm hơn là điều không thể phủ nhận.

Nhưng vẫn còn rất nhiều tuyển thủ lương ở CLB chỉ từ 3 đến 10 triệu, rồi phải làm thêm đủ nghề để sống. Bán quần áo, bán mắm ruốc online… rồi có khi là tranh thủ ship hàng những lúc rảnh rỗi. Nói ra có khi chẳng ai tin, nhưng thậm chí những cầu thủ phải đi làm may, làm lao công trong buổi nghỉ tập để có thêm thu nhập. Họ làm đủ nghề để sống, để nuôi đam mê và để viết những giấc mơ không chỉ của riêng mình. Và còn rất nhiều những khó khăn, vất vả khác chẳng thể nói ra.

Hy vọng, sau chiến tích lịch sử này, các cô gái của chúng ta sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa, được đầu tư nhiều hơn nữa, để họ có thể “sống” bằng chính tài năng và đam mê của mình nữ Việt Nam đã được quan tâm hơn nhiều trong vài năm qua./.

Bài và ảnh Qúy Thích