Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời Lũng Cú trong ngày 2/9

Giữa sắc xanh của núi Rồng và gió biên cương, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² tung bay trên đỉnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong ngày Quốc khánh. Dưới lá cờ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc và du khách cùng hướng về Tổ quốc, để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền quốc gia.

Từ sớm, trên đỉnh núi Rồng đã có đông đảo người dân và du khách tìm về. Trong dòng người ấy có cán bộ, chiến sĩ biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương, cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế và đồng bào các dân tộc. Mỗi người đến đây với một lý do khác nhau, nhưng cùng chung sự hướng về khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.

Sáng 2/9, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đoàn công tác; lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng y tế, các trường học và đông đảo Nhân dân.

370840c6-1f83-4cf1-9f35-e37382302593-1788330795.jpg
Cán bộ, chiến sĩ và đại biểu tham dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú trong ngày Quốc khánh 2/9.

Khi đồng hồ điểm 8h, nghi lễ thượng cờ bắt đầu.

Đội nghi lễ tiến về vị trí trong sự trang nghiêm. Tiếng Quốc ca vang lên giữa không gian rộng lớn của núi rừng cực Bắc. Những gương mặt hướng về Quốc kỳ, trong đó có những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, những người dân sinh sống dưới chân núi Rồng và cả những du khách lần đầu đặt chân đến vùng đất này. Lá cờ đỏ sao vàng dần được kéo lên. Trong ánh nắng đầu ngày, màu đỏ của Quốc kỳ nổi bật giữa nền trời xanh, phấp phới trong gió. Khoảnh khắc ấy khiến không gian như lắng lại.

Với nhiều người, đây không chỉ là một nghi lễ trong ngày Quốc khánh. Đó còn là giây phút để nhớ về hành trình giành và giữ độc lập của dân tộc, về những thế hệ đã hy sinh để đất nước có được hòa bình hôm nay.

b8906db8-923a-4b9e-ba1a-d5665bea793e-1788330796.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đồn Biên phòng Lũng Cú và địa phương trao tặng lá cờ Tổ quốc sau Lễ thượng cờ.

Anh Nguyễn Anh Đức, một du khách có mặt tại buổi lễ, chia sẻ rằng được đứng dưới Quốc kỳ đúng ngày 2/9 là cảm xúc rất đặc biệt. “Đứng dưới lá cờ Tổ quốc vào đúng ngày 2/9 là một trải nghiệm rất đặc biệt. Chuyến đi giúp tôi hiểu hơn giá trị của hòa bình, đồng thời thêm biết ơn những thế hệ đã hy sinh và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương”, anh Đức nói.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng, ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Đây là một trong những biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ nơi cực Bắc. Lá cờ rộng 54m² cũng mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam cùng đoàn kết dưới một Quốc kỳ.

Nhìn từ xa, lá cờ như một điểm đỏ nổi bật giữa trùng điệp núi non. Nhưng với những người đang sống ở vùng biên, ý nghĩa của lá cờ còn gần gũi hơn thế. Đó là sự hiện diện của Tổ quốc trên từng dải đất, là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc giới.

Bình yên nơi địa đầu được vun đắp từ tình quân dân

Ở Lũng Cú, bảo vệ chủ quyền không chỉ là nhiệm vụ của những người lính mang quân hàm xanh. Cùng với lực lượng Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đang góp sức giữ gìn từng đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn; đồng thời phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Sự gắn bó giữa người lính và đồng bào các dân tộc vì thế không chỉ hiện diện trong những cuộc tuần tra hay tại các cột mốc. Đó còn là sự đồng hành trong đời sống, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bình yên bản làng.

f1262a83-e2bb-450f-8748-b0a9d149979e-1788330795.jpg
Lá cờ Tổ quốc được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú trang trọng rước xuống sau nghi lễ thượng cờ.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xã Lũng Cú đang chú trọng phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Cột cờ Quốc gia Lũng Cú vì thế không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống mà còn là điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Mỗi người đến đây có thể mang theo một câu chuyện riêng, nhưng khi đứng trước lá cờ Tổ quốc, những cảm xúc dường như gặp nhau ở một điểm: niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Ngay sau Lễ thượng cờ, đại diện lãnh đạo xã Lũng Cú và Đồn Biên phòng Lũng Cú trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hoạt động góp phần lan tỏa tình yêu Quốc kỳ, đồng thời kết nối tình cảm của đồng bào cả nước với vùng đất địa đầu cực Bắc.

Buổi lễ kết thúc, dòng người tiếp tục rời Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Nhưng trên đỉnh núi Rồng, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trong gió.

Giữa miền đá núi trùng điệp, lá cờ ấy như một dấu son khẳng định sự hiện diện thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong ngày Quốc khánh, từ nơi cực Bắc xa xôi, niềm tự hào về đất nước được nối dài từ mỗi người dân, mỗi người lính biên phòng đến hàng triệu trái tim Việt Nam.

Đăng ký đặt báo