Hà Tĩnh: Đàn cò trắng hàng nghìn con bay về Vườn Quốc gia Vũ Quang trú ngụ

Những năm gần đây, đàn cò trắng hàng nghìn con bay về Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) trú ngụ. Đàn cò trắng chao lượn, đậu trên cành cây và bơi lội trên mặt nước trong xanh ở lòng hồ Ngàn Trươi đã tạo nên khung cảnh đẹp mắt, yên bình.

Thời gian gần đây, tại lòng hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngàn con cò bay về đây trú ẩn. Theo người dân địa phương, đàn cò thường về nhiều mỗi khi có mưa bão. Khi trời yên biển lặng, đàn cò lại bay về phía biển.

z3835100206018-d620260e22ea61388ce3385b1b9b9e24-1666965201.jpg
Mỗi năm, cứ đến mùa mưa bão, đàn cò về trú ngụ tại đây ngày một đông.

Một cán bộ thuộc vường quốc gia Vũ Quang cho biết: Mỗi lần đi tuần tra kiểm soát trong lòng hồ, đàn cò lại chao lượn trên mặt hồ rất đẹp mắt. Những năm trước cò về ít hơn, nhưng những năm gần đây, đàn cò về mỗi ngày một đông hơn.

z3835100157482-a19fbc62084a8f30150dd241ec5128f3-1666965274.jpg
Đàn cò trú ngụ đến khi hết mưa bão lại kéo nhau đi.

Theo đó, hằng năm, khoảng từ tháng 9 đến hết tháng 10, khi có mưa bão thì đàn cò kéo nhau bay về tránh bão. Khi hết mưa bão thì chúng lại cùng nhau bay đi.

z3835100194799-81fe537252c8f54d44f717fddbd952b5-1666965225.jpg

Đàn cò về trú ngụ nơi đây tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, 78 tuổi, trú tại Thị trấn Vũ Quang chia sẻ: "Tôi ở đây cũng gần hết đời người nhưng chưa khi nào thấy còn về vùng này nhiều như những năm gần đây. Mỗi khi biển động, đàn cò kéo nhau bay về hồ Ngàn Trươi trắng cả một vùng nhìn rất đẹp mắt, yên bình".

Được biết, đàn cò di cư về đông nhưng người dân nơi đây rất có ý thức bảo vệ, bảo tồn các loại chim tự nhiên di cư.

z3835100169176-8d226a3aafdefd68e0c0b7663feb71f4-1666965250.jpg
Những con cò thong dong kiếm mồi.
z3835100198136-222183254c5c4cb9d4f0d68f56bc2acc-1666965348.jpg
Đàn cò trắng về trú ngụ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trên mặt nước trong xanh, rộng lớn của hồ thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, dưới những tán rừng xanh ngút ngàn thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang, từng đàn cò chao liệng mỗi sớm mai, hay buổi chiều tà tạo nên một bức tranh yên bình, nên thơ...

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Cảnh Toàn - Phó Giám đốc vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết: "Thời gian qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên tuyền vận động về pháp luật đến người dân trên địa bàn. Đặc biệt, là đối với người dân thuộc 16 vùng đệm lòng hồ ở huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, nghiêm cấm không được săn bắt, bẫy, bắn các loại động vật hoang dã trái phép, trong đó có các loài chim tự nhiên di cư. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác quản lý tuần tra, kiểm soát, bảo vệ, ngăn chặn mọi hành vi săn bắt, bẫy, bắn… các loài thú hoang dã, đặc biệt là các loài chim tự nhiên di cư. Do đó, nhiều năm nay không có hiện tượng người dân săn bắt, bẫy, các loài thú hoang dã, chim tự nhiên di cư".

Nguyễn Duyên