Công an Hà Nam:

Lan tỏa hành động vì nhân dân phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Công an tỉnh Hà Nam thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó Công an tỉnh triển khai đồng bộ các mặt công tác, tăng cường các phương án kế hoạch bảo đảm ANTT, ATGT toàn tỉnh. Trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ để lại những dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân qua những hành động nhân văn, kịp thời, đầy ý nghĩa.
img-6259-1739900519.jpg
Đại tá Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Lễ Khai hội Xuân Tam Chúc 2025.

Hành động kịp thời, quyết đoán giúp đỡ người dân cấp cứu

Một trong những câu chuyện cảm động nhất trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua chính là hành động của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam.

Vào Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/01/2025, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam do Trung tá Nguyễn Trung Kiên Phó đội trưởng làm tổ trưởng, cùng Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đại uý Phan Đình Tiến- tổ viên và 02 cán bộ phòng PK02 hỗ trợ đang tuần tra kiểm soát lưu động xử lý vi phạm, kết hợp phân luồng điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc, va chạm, tai nạn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A theo Kế hoạch 1897/KH-C08- P1 ngày 03/12/2024 của Cục Cảnh sát giao thông, Kế hoạch 389/KH-PC08, ngày 29/12/2024 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam.

Khi tổ công tác đi đến đoạn Km 235 Quốc lộ 1A (hướng Ninh Bình- Phủ Lý) thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, nhận thấy có một người đàn ông đứng ở phía sau đuôi xe ô tô con biển số: 90B- 008.06 đang dừng ở làn bên trái (giáp dải phân cách cứng) vẻ mặt rất lo lắng hốt hoảng, tổ công tác đã dừng lại xuống kiểm tra tình hình. Khi mở cửa xe được biết trên xe đang chở anh Phạm Văn Huy (SN 1971), trú tại Tân Hưng, Thanh Tân, Thanh Liêm đang bị vỡ tĩnh mạch, chảy rất nhiều máu ở vùng đầu, đi cùng xe còn có vợ anh Huy là chị Hà Thị Biên (SN 1976) và con trai là Phạm Việt Hưng (SN 1993). Qua trao đổi nhanh, tổ công tác nắm được gia đình đang đưa anh Huy tới bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu nhưng do thời điểm hiện tại đường rất đông, có dấu hiệu ùn tắc nên không thể di chuyển nhanh được.

z6280821951806-dabffa28889f30c1e9a55ca58335864c-1739900740.jpg
Tổ công tác dùng xe công vụ hỗ trợ đưa người dân cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Nhận thấy tình huống cần phải xử lý kịp thời, anh Kiên đã chỉ đạo anh Tiến điều khiển xe ô tô tuần tra BKS 90A- 002.75 bật còi ủ, đèn quay nhanh chóng chở anh Huy cùng vợ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu kịp thời trong thời gian nhanh nhất.

Hành động nghĩa tình của các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam không chỉ dừng lại ở việc thực hiện nhiệm vụ công tác mà còn là một biểu tượng của lòng tận tụy vì nhân dân. Hình ảnh những chiến sĩ Công an hỗ trợ cứu người trong cơn nguy kịch đã trở thành một minh chứng sống động cho khẩu hiệu "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân ở huyện Thanh Liêm, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động trước hành động của các anh Công an, không chỉ giúp cứu sống một con người mà còn khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng trong mọi hoàn cảnh, lực lượng công an luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân”.

Ở một thời điểm khác trong nhiều câu chuyện nhân văn và tình nghĩa thì trước đó, vào khoảng 16h25’, ngày 25/1/2025 trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên tuyến đê Sông Hồng, thuộc địa phận xã Phú Phúc, lực lượng Công an xã đã nhặt được một chiếc túi da màu đen, bên trong có nhiều đồ dùng cá nhân nữ và 10 triệu đồng. Các anh đã nhanh chóng xác minh trả lại tài sản cho người đánh rơi, qua trích xuất camera an ninh trên địa bàn và xác định được biển số xe. Công an xã Phú Phúc đã tra cứu trên dữ liệu dân cư quốc gia và liên hệ trao lại toàn bộ số tài sản bị đánh rơi cho 02 cháu Phượng và Thành.

Những lá thư “ấm tình quân dân” từ hành động đẹp

Những lá thư cảm ơn của nhân dân gửi tới hòm thư của Công an tỉnh Hà Nam trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025. Chính là món quà quý giá, trở thành động lực để các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nam tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo đảm ANTT, TTATGT đó là những “lá thư” ấm tình quân dân…

unnamed-copy-1739901331.jpg
Những lá thư cảm ơn của nhân dân gửi tới Công an tỉnh Hà Nam trong những ngày Tết Nguyên đán 2025.

Những con chữ tròn trịa, ngay ngắn được viết tay với nội dung: “Chúng cháu rất may mắn và cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam nói chung, Công an xã Phú Phúc nói riêng đã nhiệt tình giúp đỡ để chúng cháu nhận được lại toàn bộ tài sản đánh rơi. Nhân dịp năm mới chúng cháu xin được gửi lời cảm ơn, lời chúc chân thành nhất đến các đồng chí Công an một năm mới dồi dào sức khỏe và công tác tốt”. Đó là những lời chia sẻ chân thành của hai bạn trẻ Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Văn Thành quê ở Văn Lâm, Hưng Yên trong bức thư cảm ơn gửi lực lượng Công an tỉnh Hà Nam những ngày đầu năm mới.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong khi người dân háo hức đón xuân, Công an tỉnh Hà Nam ngoài làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giúp nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn. Thì những hành động thiết thực như câu chuyện cứu người trong cơn nguy kịch ở trên… đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam nói chung nhân ái, gần gũi và hết lòng vì dân đang ngày càng phát huy mạnh mẽ./.

Xuân Hiếu