Bình Thuận: Hàng trăm cây xanh vùng du lịch biển Hòa Thắng bị chặt phá

Tại hiện trường, hàng trăm ngàn cây đào (điều), dừa, mãng cầu (na), mít, bơ, chuối, xoài, nhãn, chanh, bưởi, măng cụt, ổi, sầu riêng, xoan, keo hoa vàng, bạch đàn... bị chặt phá đứt đầu sâu đến tận gốc!
1-1639619175.jpg
Nhiều cây xanh có chủ bị chặt phá?

Các loại cây ngắn ngày như thơm (khóm, dứa), khoai lang, khoai mỳ (sắn) cũng bị san bằng! Trả lời phóng viên Doanh nghiệp - Kinh tế xanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng, ông Đặng Duy Thông thẳng thừng: “Cây xanh gì đâu anh, ba cái cây tầm bậy, tầm bạ trồng để chiếm đất mà!”

Nghe điện thoại reo gọi, chúng tôi xốc ba lô đi ngay mặc dù chiều chủ nhật là quyền nghỉ ngơi! Bởi chúng tôi nghe có tiếng súng; có bắt người còng, trói; cướp tài sản cá nhân (thu điện thoại)... Mưa giữa cơn bão áp thấp gần bờ, ngay vùng gió xoáy biển động Hòa Thắng (Bắc Bình, Bình Thuận).

Vượt gần 100 cây số, hiện trường làm chúng tôi xúc động, cảnh tan hoang ngỗn ngang nhà cửa bị đập phá, xập đổ, móp méo xẹo xọ, hàng hàng cây xanh chết trơ, chỏng quèo! Không cầm được nước mắt lắng ngược vào trong, anh Tạ Văn Long (sn 1968, Phú Hải, Hòa Phú, Tuy Phong) ngậm ngùi!

- Công sức cả gia đình tui miệt mài lao động một nắng hai sương hơn 5 năm trời, bây giờ tan hoang hết! Anh Long chỉ tay ngay nhà bị đổ nát, cơ tay yếu dần, mặt buồn rười rượi...

- Mấy chục cây mãn cầu(na) đang cho trái sung tốt, vợ chồng tôi hạnh phúc thu hoạch lứa quả đầu mùa, trái to tròn, mắt sáng, bóng da, giờ đây bị chặt đứt đầu! Mắt những trái mãng cầu non như trợn tròn giận hờn anh Tạ Văn Long sao lại bất lực không bảo vệ được chúng!

Tại đơn anh Long trình báo, thiệt hại hơn 100 cây ăn quả đào, dừa, chuối, mít, xoài, bơ, bưởi, mãng cầu, ổi, sầu riêng bị chặt phá. Cùng các loại cây ngắn ngày như thơm (khóm, dứa), khoai lang, khoai mỳ (sắn) bị san bằng. Do áp lực bất ngờ, nên sức khỏe bản thân và toàn thể gia đình bị suy sụp, tinh thần hoảng loạn...

Anh Nguyễn Hoàng Vũ (sn1978, Hồng Thắng, Hòa Thắng, Bắc Bình) ủ rũ buồn cho chúng tôi biết: - Đất đai của chúng tôi có số thửa, có số tờ bản đồ, có diện tích, có tứ cận, có chứng cứ khai hoang tạo quyền sử dụng. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng không thông báo cho biết nguyên do thế nào, bất ngờ đem lực lượng, có băng xã hội đen đến đàn áp chặt cây, nhổ bỏ cây xanh của chúng tôi!

Đơn cầu cứu anh Nguyễn Hoàng Vũ khẳng định: Đất của anh có diện tích 2.000m2 thuộc thửa số 100, tờ bản đồ số 2, tại thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đông giáp: Đất ông Trần Hữu Trí, tây giáp: Đường nhựa, nam giáp: Đất ông Trần Văn Hùng và Huỳnh Hải, bắc giáp: Đất dự án sân bóng đá. Nguồn gốc người khai hoang từ hơn 50 năm nay!

2-1639619268.jpg
anh Nguyễn Hoàng Vũ  trình báo, có hơn 150 cây dừa của gia đình anh bị chặt phá, nhổ bỏ, cùng nhiều loại cây khác bị san bằng.

Thê thảm hơn ở hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Di (sn 1974, Hồng Thắng, Hòa Thắng, Bắc Bình), mẹ góa con côi, bằng sức phụ nữ, chị miệt mài bám đất giữ nhà, chăm sóc vườn cây ăn trái, sinh sống bằng nguồn lợi nông nghiệp thu nhập nhỏ nhoi. Bây giờ nhà cửa không còn, cây trái bị chặt phá, cây xanh đứt ngang đầu, vườn thoảng gió bão tràn bay!

Chỉ cho chúng tôi từng cây mít, cây bơ, cây nhãn xuồng, cây bưởi, cây măng cụt, cây mãng cầu, cây sầu riêng mà người chị Nguyễn Thị Di co lại bởi cơn trào oan tức, nổi buồn hoảng loạn thần kinh!

- Khi xe đào, xe móc cào nhà chúng tôi, bọn côn đồ chặt cây ăn trái của chúng tôi, thấy xót thương, tôi vào ôm gốc cây lại, không cho chặt phá ngã rạp đau thương! Ngay lúc đó, có cảnh sát quân phục tên là Dương rút súng bắn ầm ầm! Không cho tôi bảo vệ cây xanh, họ ôm quật thân tôi nhào vào cát bỏng. Chị Nguyễn Thị Di nghẹn ngào từng lời!

Đơn, chị Nguyễn Thị Di trình bày thiệt hại: Một căn nhà hơn 50m2 bị tàn phá đổ nát; Hơn 200 cây ăn quả đào, dừa, chuối, mít, xoài, bơ, nhãn, chanh, bưởi, măng cụt, mãng cầu, ổi, sầu riêng bị chặt phá đứt đầu sâu tận gốc. Cùng các loại cây ngắn ngày như thơm (khóm, dứa), khoai lang, khoai mỳ (sắn) bị san bằng. Tôi như ngươi mất hồn, sức khỏe bản thân bị suy sụp, tinh thần hoảng loạn!

Toàn bộ vườn cây xanh của các hộ Nhan Văn Đức (1986, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận); Đào Ngọc Sơn (sn 1969, Hồng Chính, Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận); Lê Minh Sơn (sn 1979, Hồng Hải, Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận); Tạ Văn Phước (sn 1972, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận), đều bị thiệt hại mỗi vườn bị chặt phá 100 cây đến 200 cây ăn quả đào, dừa, bạch đàn, xoan... trên đất có diện tích 2.000m2 đến 3.000m2 tại xã Hòa Thắng, do chuyển nhượng lại của chính chủ khai hoang như 3.000m2 đất của anh Nhan Văn Đức chuyển nhượng quyền lại của ông bà Trần Đình Vũ, Nguyễn Thị Thương và ông bà Trần Ngọc Phương, Phạm Thị Thúy.

Được biết, vào ngày 27/09/2021, giữa bối cảnh Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Duy Thông, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chỉ đạo hiện trường tháo giỡ nhà cửa, chặt phá vườn cây xanh ăn trái, nhổ trụ hàng rào, san bằng công trình giếng, điện, nước và hệ thống tưới tiêu của nhiều hộ dân tại thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Với lý do: Những hộ dân lấn chiếm đất đai của nhà nước. Vấn đề đặt ra ở đây là cưỡng chế, chặt phá tài sản của dân có đúng quy định của pháp luật? có tuân thủ các bước khi giải phóng mặt bằng!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong phóng sự tiếp theo!

Phóng sự của PVTT Bình Thuận