
Trong hành trình “Mang Ánh Sao Gửi Về Miền Nhớ”, các thầy cô trong Hội đồng sư phạm Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cùng các thành viên Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đã đến thăm, giao lưu và trao tặng quà cho Trường THPT Nam Trà My và Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập.
Tại các điểm trường, đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của thầy cô, học sinh và các thành viên Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ dành cho những người đang ngày ngày gieo chữ nơi vùng cao.

Không chỉ trao quà, chuyến đi còn là dịp để các thầy cô, tình nguyện viên giao lưu, chia sẻ với giáo viên và học sinh địa phương. Những câu chuyện về hành trình dạy học, về cuộc sống và ước mơ của học sinh vùng cao đã tạo nên sự gắn kết giữa những người dù ở những miền quê khác nhau nhưng cùng chung tình yêu dành cho giáo dục.
Từ mái trường Phan Châu Trinh, những “ánh sao” nhỏ đã vượt qua khoảng cách để tìm về miền nhớ. Ở nơi ấy, tình thầy trò, tình đồng nghiệp và tinh thần tình nguyện cùng hội tụ, tạo nên một hành trình ý nghĩa.


Bởi đôi khi, một cuốn sách, một quyển vở hay một phần kinh phí hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ rằng những nỗ lực của thầy cô và học sinh vùng cao luôn được quan tâm, sẻ chia và đồng hành.
Hành trình “Mang Ánh Sao Gửi Về Miền Nhớ” vì thế không chỉ là hành trình trao đi yêu thương, mà còn là hành trình để yêu thương được tiếp nối – từ những người trao gửi hôm nay đến những ước mơ đang được vun đắp dưới mái trường vùng cao.
Một số hình ảnh tiêu biểu:



