Trót yêu phải người đã có vợ phải làm thế nào?

Đừng xoay chuyển mọi thứ của cuộc sống mình, đừng chỉ phụ thuộc vào một mối tình, một người đàn ông.
fd-1697763188.jpg
Trót yêu phải người đã có vợ phải làm thế nào? - Ảnh minh họa.

Tôi sẽ không dùng ý kiến chủ quan để đánh giá, hay mặc định và cũng rất khó để có thể đưa ra lời khuyên, bởi mọi lựa chọn là do chính chúng ta quyết định. 

Nhưng câu hỏi tôi muốn các bạn trả lời một cách thật lòng đối với bản thân là: Anh ta có phải là người xứng đáng? Khả năng anh ta bỏ tất cả để đến với bạn thực tế là bao nhiêu phần trăm? Nếu anh ta bỏ tất cả để đến với bạn, liệu bạn có thể sống với sự dằn vặt của lương tâm hay không?

Sau khi trả lời ba câu hỏi này, tôi muốn bạn nhắc nhở cho chính bản thân bạn rằng: Bạn là một người phụ nữ xứng đáng được yêu thương trọn vẹn. Bạn không sợ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Và ở ngoài kia, luôn có, không chỉ một mà nhiều người đàn ông khác có thể đem lại cảm xúc yêu thương cho bạn, và nhiều khi còn tuyệt vời hơn là người đàn ông đã có vợ kia. Hãy dũng cảm lên, và hãy tin tôi!

Điều quan trọng nhất, bạn phải tự cải thiện chính bản thân mình! Vì sao bạn đau khổ, thiếu tự tin, dằn vặt? Hãy để cho chính bạn làm một người phụ nữ độc lập hơn, xinh đẹp hơn. Đừng xoay chuyển mọi thứ của cuộc sống mình, đừng chỉ phụ thuộc vào một mối tình, một người đàn ông.

Phụ nữ thường sống hết mình vì người khác, vì tình yêu, vì đàn ông, để rồi chúng ta làm khổ chính mình. Đàn ông, họ không phải là những tạo vật xấu xa, họ chỉ đơn giản, bản năng và yếu đuối. Họ sống vì chính họ. Họ nghĩ thế nào thì sẽ làm thế nấy. Họ ít biết hy sinh, họ chỉ hành động.

Phụ nữ, hãy chọn cho mình một người đàn ông phù hợp, hãy yêu thương, nhưng đừng đánh mất chính cá tính của mình. Trước khi yêu thương hay hy sinh vì ai khác, điều chúng ta cần là tập yêu thương và trân trọng chính bản thân mình! Đơn giản là hoàn thiện bản thân để tự tin, đẹp và hạnh phúc hơn mỗi ngày."./.

Đăng ký đặt báo