Tri ân những người lính năm xưa ở Krông Ana tỉnh Đắk Lắk

Trong những ngày tháng năm lịch sử, cả nước hướng về kỷ niệm những dấu mốc hào hùng của dân tộc, tại xã Krông Ana đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp trang trọng ấm áp nghĩa tình, không chỉ là dịp ôn lại ký ức hào hùng của một thời đạn lửa mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trước đó ngày 7/5, Đoàn công tác của xã Krông Ana tỉnh Đắk Lắk do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Minh Chí làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn xã. Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026).

doan-tham-nha-ong-tru-1778325797.jpg
Đoàn đến thăm nhà ông Đặng Xuân Trụ trú thôn 4 Bình Hòa xã Krông Ana (Ảnh: V A).

Cụ thể: Đoàn đã đến thăm hỏi các cựu chiến binh: Hồ Ngọc Trân (SN 1931, trú thôn Hải Châu); Đặng Xuân Trụ (SN 1930, trú thôn 4 Bình Hòa); Bùi Thị Mơi (SN 1924, trú thôn Quỳnh Tân 2); Nguyễn Gia Lũy (SN 1930, trú thôn Quỳnh Tân 1); Nguyễn Xuân Quán (SN 1930), Ksơr Vinh (SN 1936, cùng trú thôn Tân Thành 1) và trao tặng cho mỗi cựu chiến binh một phần quà 1,2 triệu đồng.

Tại các gia đình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cựu chiến binh và gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốcmong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại diện các gia đình cựu chiến binh bày tỏ sự xúc động, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng xã Krông Ana tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh luôn được địa phương quan tâm. Nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở được triển khai thường xuyên nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Đặc biệt, các trường học trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu nhân chứng lịch sử để học sinh hiểu hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ của cha ông. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

doan-thamm-nha-ba-moi-1778325810.jpg
Đoàn đến thăm bà Bùi Thị Mơi trú thôn Quỳnh Tân 2 xã Krông Ana (Ảnh: V A).

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh sẽ mãi được khắc ghi. Sự tri ân hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Từ những câu chuyện của các cựu chiến binh tại Krông Ana, thế hệ trẻ càng hiểu rằng hòa bình, độc lập không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi xuân và cả cuộc đời của biết bao người lính.

Giữa nhịp sống hiện đại, những cuộc gặp gỡ nghĩa tình như thế vẫn luôn cần được duy trì để ngọn lửa truyền thống tiếp tục được thắp sáng. Đó cũng là cách để các thế hệ hôm nay và mai sau thêm trân trọng lịch sử, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Đăng ký đặt báo