
Sau lượt trận đầu tiên, cục diện Bảng H rất khó đoán định khi tất cả các đội trong bảng cùng có được 1 điểm sau một loạt trận hòa.
Trong trận ra quân, nhà đương kim vô địch châu Âu - đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ bị tân binh lần đầu tham dự World Cup - đội tuyển Cape Verde cầm hòa 0-0 trong một trận đấu không có bàn thắng. Trong khi đó, Uruguay cũng bị đội bóng Tây Á Saudi Arabia cầm hòa với tỉ số 1-1.
Trước lượt trận thứ hai, tất cả các đội tại Bảng H vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng knock-out khi bằng điểm và đều có cơ hội bứt phá nếu giành chiến thắng ở lượt đấu này.
Sau khi bất ngờ bị tân binh "tí hon" Cape Verde cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận ra quân, Tây Ban Nha đã lấy lại vị thế của mình khi thắng đậm Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai.
HLV Luis de la Fuente quyết định đưa Lamine Yamal trở lại đội hình xuất phát của Tây Ban Nha. Ngôi sao 18 tuổi lập tức tạo ra khác biệt khi liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Saudi Arabia ngay từ những phút đầu tiên.
Phút thứ 10, Yamal băng vào dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo chuẩn xác của Mikel Oyarzabal, mở tỉ số trận đấu cho đội bóng xứ sở bò tót. Tây Ban Nha dẫn trước 1-0.
Bàn thua buộc các cầu thủ Saudi Arabia phải từ bỏ lối chơi phòng ngự để dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Điều này giúp các cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều khoảng trống để triển khai tấn công.
Các bàn thắng liên tiếp đến với đội bóng xứ sở bò tót. Oyarzabal hoàn tất cú đúp ngay trong Hiệp 1 với các bàn thắng ở phút 21 và 24.
Ngay đầu Hiệp 2, Tây Ban Nha có bàn thắng ấn định tỉ số một cách khá may mắn khi bóng bật trúng Hassan Altambakti phản lưới nhà. Tây Ban Nha dẫn trước 4-0. Những nỗ lực tấn công của Saudi Arabia hòng tìm kiếm bàn gỡ đều không mang lại hiệu quả.

Với chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia, Tây Ban Nha có được 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hòa, vươn lên dẫn đầuBảng H. Trong khi đó, Saudi Arabia xếp cuối bảng xếp hạng và phải nỗ lực giành chiến thắng ở lượt trận cuối trước Cape Verde để nuôi hy vọng đi tiếp.
Ở trận đấu còn lại của Bảng H, tân binh "tí hon" Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ lớn khi cầm hòa ông lớn của bóng đá Nam Mỹ - đội tuyển Uruguay với tỉ số 2-2.
Cape Verde đã chứng minh cho làng túc cầu thế giới thấy rằng họ không chỉ biết co cụm phòng ngự và chịu trận như trong trận ra quân với Tây Ban Nha, mà còn biết tấn công để ghi bàn thắng.
Bước vào trận đấu với Uruguay, các cầu thủ Cape Verde cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống cố định. Phút 21, từ một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khá xa, Kevin Lenini tung cú sút như búa bổ đưa bóng găm vào góc thấp khung thành, mở tỉ số trận đấu.
Phải đến cuối Hiệp 1, Uruguay mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng từ cú đánh đầu của Maximiliano Araujo ở phút 44.
Phút bù giờ 45'+6', Uruguay dẫn ngược 2-1 khi Canobbio dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo bằng đầu của chính Araujo.
Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ của các cầu thủ Cape Verde. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng châu Phi được đền đáp ở phút 61. Helio Varela nhanh chân đá bồi thành công sau tình huống thủ môn Uruguay không thể bắt dính bóng, gỡ hòa 2-2.
Những phút cuối trận, Uruguay nỗ lực tấn công với hy vọng có trận thắng đầu tiên, nhưng các đợt lên bóng của họ không hiệu quả.

Chung cuộc, Cape Verde buộc Uruguay chia điểm với tỉ số hòa 2-2. Với kết quả này, Uruguay tạm xếp nhì Bảng H, Cape Verde xếp ở vị trí thứ ba khi cùng được 2 điểm sau 2 trận hòa.
Ở lượt trận cuối bảng H, Cape Verde sẽ thi đấu với Saudi Arabia. Trong khi đó, Uruguay sẽ so tài với đội đang xếp đầu bảng - đội tuyển Tây Ban Nha./.