
Chỉ trong hai ngày liên tiếp 28 và 29/6/2026, trên tuyến Quốc lộ 19 – trục giao thông huyết mạch của khu vực, các tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng PC08 Công an tỉnh Gia Lai đã liên tục triển khai nhiệm vụ đặc biệt, mở đường và dẫn xe cấp cứu cho các trường hợp khẩn cấp, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén trong xử lý tình huống.
Cụ thể, vào trưa ngày 28/6, tại khu vực đèo An Khê, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ một phương tiện đang di chuyển hướng về bệnh viện, chở sản phụ Đào Huỳnh Như có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối. Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, mở lối an toàn cho phương tiện vượt qua cung đường đèo dốc và lưu lượng phương tiện đông đúc, đảm bảo đưa sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời.
Tiếp đó, vào sáng ngày 29/6, trên cùng tuyến Quốc lộ 19, một tổ công tác khác của lực lượng CSGT Gia Lai tiếp tục kịp thời phát hiện và triển khai phương án hộ tống một phương tiện chở bệnh nhân bị đột quỵ. Trong điều kiện giao thông đông, nhiều phương tiện lưu thông liên tục, lực lượng CSGT đã chủ động mở đường, điều tiết giao thông linh hoạt, tạo hành lang an toàn, giúp phương tiện nhanh chóng tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian ngắn nhất, góp phần nâng cao cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân.
Mỗi tiếng còi ưu tiên vang lên, mỗi ánh đèn tín hiệu được bật sáng trên những cung đường không chỉ đơn thuần là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là cuộc chạy đua khẩn trương với thời gian, nơi từng giây, từng phút đều mang ý nghĩa sinh tử đối với người bệnh. Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng chủ động phối hợp với các cơ sở y tế liên quan, đồng thời thực hiện thủ tục miễn xử lý phạt nguội đối với phương tiện trong trường hợp chở người bệnh cấp cứu, thể hiện rõ tính linh hoạt và nhân văn trong thực thi nhiệm vụ.

Những hành động thầm lặng nhưng giàu ý nghĩa nhân văn ấy là minh chứng sinh động cho sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Gia Lai. Dưới sự định hướng của Ban Chỉ huy đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tinh thần lấy sự an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân làm ưu tiên hàng đầu, sẵn sàng ứng phó linh hoạt, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trên tuyến đường.
Xúc động sau khi được hỗ trợ kịp thời, sản phụ Đào Huỳnh Như (trú tại tổ 6, Tây Sơn, phường An Khê) chia sẻ: “Lúc đó quãng đường đến bệnh viện còn rất xa, lưu lượng xe lại đông và gia đình tôi vô cùng hoảng loạn khi tôi có dấu hiệu chuyển dạ nguy hiểm. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, không quản ngại khó khăn của các anh Cảnh sát giao thông dẫn đường, tôi mới được đưa đến bệnh viện kịp thời để mẹ tròn con vuông. Gia đình tôi biết ơn các anh rất nhiều.”
Từ những chuyến xe đặc biệt ấy, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Gia Lai tiếp tục được khắc họa rõ nét hơn – không chỉ là người giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà còn là điểm tựa sinh mệnh trong những khoảnh khắc mong manh nhất của đời người. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.