
Trong không khí trang nghiêm tại Tượng đài Chiến thắng Vân Quật, những gương mặt thơ ngây của các cháu nhỏ Trường Mẫu giáo số 3 Duy Nghĩa đã có dịp được tiếp cận lịch sử quê hương bằng những hình ảnh trực quan, sinh động. Ðây là địa chỉ đỏ ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tại buổi tham quan, các cô giáo đã kể cho các cháu nghe những câu chuyện giản dị, gần gũi về các anh hùng, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù còn nhỏ, song qua ánh mắt chăm chú lắng nghe, những cái chào nghiêm trang và hành động đầy hồn nhiên, có thể cảm nhận được sự rung động đầu đời về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc đang dần hình thành trong tâm hồn trẻ thơ.

Hoạt động trải nghiệm tại di tích lịch sử không chỉ giúp các cháu hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương, mà còn là phương thức giáo dục hiệu quả, góp phần bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức rèn luyện, học tập ngay từ bậc học mầm non.

Ðại diện Trường Mẫu giáo số 3 Duy Nghĩa cho biết, việc tổ chức cho trẻ tham quan các di tích lịch sử là một trong những nội dung giáo dục được nhà trường chú trọng, nhằm giúp trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, từng bước hình thành tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên, bền vững.

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, hình ảnh cô và trò Trường Mẫu giáo số 3 Duy Nghĩa tại Tượng đài Chiến thắng Vân Quật không chỉ là một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn:“lòng yêu nước, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh có thể được gieo mầm từ những điều giản dị nhất, ngay từ khi con trẻ còn thơ bé.”