Gia Lai: Sức sống nghệ thuật Bài chòi nơi đảo tiền tiêu Nhơn Châu

Hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai đang đón nhận những tín hiệu vô cùng khởi sắc. Bằng tình yêu cháy bỏng và trách nhiệm với cội nguồn, nhiều thế hệ người dân nơi đây đã và đang lặng lẽ truyền tai nhau từng làn điệu dân ca, giữ cho tiếng giữ hồn di sản không bị mai một trước sóng gió biển khơi.
20260623-115553-1782193967.jpeg
Hội đánh bài chòi dân gian diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân Nhơn Châu hưởng ứng.  

​Nằm cách đất liền khoảng 20 km, xã Nhơn Châu vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo, đồng thời cũng là vùng đất lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc. Giữa trùng khơi đại ngàn, nghệ thuật Bài chòi không đơn thuần là một trò chơi dân gian, một bộ môn giải trí mà đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của ngư dân đảo tiền tiêu. 

20260623-115605-1782194002.jpeg
Vợ chồng nghệ nhân Trần Hữu Phước và Lê Thị Hoa cùng gia đình quây quần tập hát bài chòi. 

​Để có được sức sống bền bỉ ấy, không thể không nhắc đến những gia đình đa thế hệ trên đảo đã chung tay nỗ lực giữ gìn hồn cốt quê hương. Vợ chồng nghệ nhân Trần Hữu Phước và bà Lê Thị Hoa là một minh chứng tiêu biểu. Sinh ra và lớn lên tại hòn đảo này, cả hai đã sớm được nuôi dưỡng tình yêu Bài chòi từ lời ru của bà, cái gõ nhịp của mẹ. Tiếp nối ngọn lửa ấy, bốn người con của ông bà, trong đó có anh Trần Huệ Thiện – hiện là giáo viên âm nhạc tại địa phương, đã chủ động mở thêm các lớp học hát bài chòi miễn phí dành cho thế hệ trẻ trên địa bàn. 

20260623-115633-1782194061.jpeg
Lớp học hát bài chòi miễn phí thu hút đông đảo thanh thiếu niên trên xã đảo tham gia. 

​Chia sẻ về tâm huyết trao truyền di sản cho thế hệ sau, anh Trần Huệ Thiện xúc động cho biết: “Khi nghe các thế hệ đi trước hô hát bài chòi, các em nhỏ trên đảo Nhơn Châu đều rất thích thú và say mê. Nhận thấy mong muốn đó, tôi quyết định mở lớp dạy hát bài chòi hoàn toàn miễn phí, với mong muốn giúp các em không chỉ nuôi dưỡng đam mê mà còn hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa của quê hương, từ đó tiếp tục gìn giữ và phát triển nét đẹp này tốt hơn nữa”. 

​Sự nỗ lực của các nghệ nhân đã mang lại quả ngọt khi tình yêu di sản được đón nhận một cách tự nhiên. Em Nguyễn Phạm Nguyên Ý – học sinh trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu tự hào bày tỏ: “Tham gia lớp học bài chòi, em cảm thấy vô cùng vinh dự khi bản thân là một trong những đại diện của thế hệ trẻ được tiếp cận, học hỏi và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương”. 

​Sức lan tỏa từ những lớp học mộc mạc không ánh đèn rực rỡ đã đưa Bài chòi trở lại rộn ràng trong các sự kiện lễ hội, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Những câu hô thai đầy ý nghĩa không chỉ khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản, mà còn là lời khẳng định chủ quyền văn hóa bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước.

Đăng ký đặt báo