Sau 13 lần gặp gỡ Man City và chỉ giành chiến thắng duy nhất một lần từ năm 2007 đến nay, Brighton đã có một chuyến làm khách đầy tự ti tại sân Etihad. Chỉ sau 7 phút thi đấu, sự lo lắng của Brighton đã trở thành hiện thực khi Julian Alvarez của Man City mở tỷ số. James Milner, hậu vệ 38 tuổi đảm nhận hành lang cánh phải cho Brighton trong trận đấu này không thể theo kịp tốc độ và sự khéo léo của tiền đạo 22 tuổi, Jeremy Doku. Doku thoát xuống sát biên ngang và trả bóng ngược vào trung lộ để Julian Alvarez thực hiện một cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Jason Steele của Brighton.
Erling Haaland đã nhân đôi sự vượt trội của "The Citizens" sau bàn thắng khai màn. Phút 19, tiền đạo người Na Uy đã tỏa sáng với một cú sút xa mạnh mẽ, mở tỷ số 2-0 cho Man City. Tuy Man City đã thể hiện sự áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, nhưng không thể nới rộng khoảng cách trước một Brighton đang chỉ biết cố gắng tự vệ.
Trong hiệp hai, Brighton đã nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số với Man City. Ở phút 73, Kaoru Mitoma đã tỏ ra xuất sắc khi vượt qua sự trở ngại của Kyle Walker và Ansu Fati đã tận dụng một tình huống phòng ngự kém của Manuel Akanji để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Sau bàn gỡ hòa của Brighton, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đến phút 90+5, Brighton được hưởng lợi thế chơi hơn người sau khi Manuel Akanji của Man City nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để Brighton tận dụng lợi thế này để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-1 và tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp.