Đàn cò hàng ngàn con về trú ngụ trắng cả một vùng ở Hà Tĩnh

Thời gian gần đây trên địa bàn phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện của đàn cò trắng hàng nghìn con về đậu kín cả một vườn cây rộng lớn, góp thêm không khí tươi vui, đầm ấm cho vùng đất này trong dịp đón Xuân Ất Tỵ, với quan niệm đất lành, chim đậu.
co-trung-luong-8-1738917991.jpg
Đàn cò hàng ngàn con về trú ngụ tại một vùng quê ở Hà Tĩnh.

Đúng vào thời điểm tiết Xuân Ất Tỵ 2025, tại vùng đồng ruộng Biền Râm, vùng sản xuất mô hình chăn nuôi kết hợp cá - lúa- vịt, diện tích khoảng 2 ha của ông Lê Hồng Sơn và Kiều Đình Phúc là ở Tổ dân phố Tiên Sơn, Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh đã xuất hiện đàn chim Cò trú ngụ.

Ông Kiều Đình Phúc  (TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương) Chủ mô hình tự hào chia sẻ: Môi trường sống ở đây trong lành nên thường xuất hiện đàn cò trắng về trú ngụ và sinh sống, nhất là dịp mùa Xuân đến. Số lượng đàn cò mỗi năm một đông, đến thời điểm hiện tại số lượng lên tới hàng nghìn con, buổi ngày chúng bay đi kiếm ăn nhưng đến chiều tà chúng quy tụ về trắng cả bầu trời.

co-trung-luong-3-1738918010.jpg
Đàn cò về trú ngụ tại đây trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương phấn khởi cho biết: Việc đàn cò hàng nghìn con về trú ngụ tại địa phương là một tín hiệu rất vui và tự hào của vùng đất này. Báo hiệu đất lành chim đậu khi mùa Xuân đến, mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, cuộc sống người dân bình yên, khởi sắc, đô thị văn minh.

co-trung-luong-1-1738918018.jpg
Đàn cò đậu trắng trên các ngọn cây tại khu vực sản xuất trổng hợp của hai hộ dân tại phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh.

Để bảo vệ nghiêm ngặt đàn cò, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, zalo kết nối bình yên, cấp ủy, chính quyền phường Trung Lương đã tập trung chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân bảo tồn sinh thái tự nhiên, không đánh bắt xua đuổi bằng mọi hình thức để bảo vệ đàn cò nhằm gìn giữ môi trường sống cho đàn cò và bảo vệ cảnh quan hiếm có này.

co-trung-luong-6-1738917933.jpg
Buổi sáng, chúng bay đi kiếm ăn, buổi chiều lại về đây trú ngụ.

Các lực lượng chức năng như: Công an, Quân sự, phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác kiểm tra theo dõi để xử lý các trường hợp có hành vi đánh bắt... rất nghiêm túc. Vì vậy, nên số lượng cò và các loại chim khác về đây ngày một đông thu hút nhân dân đến chiêm ngưỡng. Đây cũng là báo hiệu tốt lành cho vùng đất ấm áp và nghĩa tình Trung Lương.

co-trung-luong-5-1738917981.jpg
Mỗi ngày, số lượng đàn cò về đây lại tăng thêm.

Theo đó, số lượng đàn cò lên tới hàng nghìn con và ngày một tăng, buổi ngày chim đi kiếm ăn, đến chiều tối laị về đây trú ngụ . Việc xuất hiện đàn chim cò đã thu hút nhiều người dân đến xem./.

Hồng Duyên