Chạm vào ký ức đại ngàn: Khai mạc chuỗi sự kiện du lịch trọng điểm Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh nơi đây đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện hấp dẫn, nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách, các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026.
dbtd-1774852400.jpg
Đại biểu tham dự tại buổi lễ. ↵

Tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa vào tối 29/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề: “Đắk Lắk - về miền di sản”. Đến tham dự lễ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu: Các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu và chính thức công bố chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch diễn ra trong suốt năm 2026, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk, dịp này để chúng ta tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Đắk Lắk, đồng thời thiết thực chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2026), một dấu mốc ý nghĩa khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển du lịch bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; đồng thời khởi động các chương trình kích cầu du lịch năm 2026, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu một không gian du lịch đặc biệt, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển trời duyên hải, tạo nên một bức tranh thiên nhiên và văn hóa đa sắc, giàu sức hấp dẫn. Trên cao nguyên rộng lớn, thiên nhiên hiện lên hùng vĩ và nguyên sơ với Vườn Quốc gia Yok Đôn, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, với những dòng thác cuộn chảy như Thác Dray Nur, Thác Dray Sáp Thượng, với vẻ đẹp trầm mặc, thơ mộng của Hồ Lắk. Không chỉ có thiên nhiên kỳ vĩ, nơi đây còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên, nổi bật là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, cùng văn hóa cà phê, niềm tự hào của thủ phủ cà phê Việt Nam, nơi hương cà phê đã trở thành một phần bản sắc và nhịp sống của vùng đất đại ngàn.

Tại vùng duyên hải phía đông mở ra một không gian thiên nhiên khoáng đạt tràn đầy sức sống, từ vẻ đẹp thơ mộng của Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, đến Mũi Điện - Đại Lãnh, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, và đặc biệt là tuyệt tác thiên nhiên Gành Đá Đĩa, di sản địa chất độc đáo bậc nhất, niềm tự hào của thiên nhiên Việt Nam. Không gian ấy còn thấm đẫm những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của miền trung, tiêu biểu là Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân biển.

pct-dao-my-1774852410.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại buổi lễ.

Sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả đã tạo nên một bức tranh tài nguyên du lịch đa dạng, mở ra cơ hội phát triển các tuyến sản phẩm liên vùng từ cao nguyên xuống biển, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm của du khách.

Trong quý I năm 2026, tổng thu từ du lịch toàn tỉnh đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ; tổng lượng khách đạt 2,3 triệu lượt, tăng 24% so cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút du khách ngày càng lớn của Đắk Lắk.

Với chủ đề “Đắk Lắk - về miền di sản”, chuỗi hoạt động du lịch năm 2026 là lời mời gọi du khách trở về với những giá trị bền vững của thiên nhiên, lịch sử và văn hóa; đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc gìn giữ và phát huy các di sản quý báu để phát triển du lịch bền vững. Đó không chỉ là hành trình đến với những di tích, danh thắng và bản sắc văn hóa đặc sắc, mà còn là hành trình trở về với những di sản sống, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, nơi buôn làng lưu giữ nếp sống truyền đời, và nơi những làng chài ven biển rộn ràng nhịp sống vươn khơi mỗi sớm mai. Trong không gian ấy, Đắk Lắk không chỉ là điểm đến mà là điểm chạm của cảm xúc. Thiên nhiên, văn hóa và con người hòa quyện, tạo nên một hành trình trải nghiệm giàu bản sắc và đầy sức sống.

Nếu đại ngàn Tây Nguyên là biểu tượng của sức sống bền bỉ, kết tinh chiều sâu của văn hóa truyền thống, thì vùng duyên hải phía đông mở ra một chân trời khoáng đạt, nơi sóng gió và ánh sáng hòa quyện thành nhịp thở của biển, nơi nhịp sống giao thương hòa cùng hơi thở đại dương, nơi những trầm tích văn hóa Chăm Pa vẫn âm thầm hiện diện qua từng dấu tích và sắc màu thời gian. Sự gặp gỡ giữa rừng và biển đã kiến tạo nên một không gian phát triển mới, nơi các giá trị di sản được đánh thức và lan tỏa; để di tích lịch sử, bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên giao hòa trong cùng một mạch chảy, cùng kể nên câu chuyện sống động, giàu bản sắc về vùng đất và con người.

tiet-muc-van-nghe-1774852417.jpg
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Từ nền tảng di sản ấy, tỉnh Đắk Lắk đang nuôi dưỡng khát vọng vươn ra biển lớn, từng bước mở rộng liên kết, chủ động hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, để nâng tầm thương hiệu du lịch của vùng đất “từ đại ngàn ra biển lớn” trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc: Đắk Lắk - về miền di sản.

Đăng ký đặt báo