
Ở trận đấu trước đó ít giờ, đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Okiyama Masahiko là U17 nữ Kyrgyzstan đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Palestine. Với chiến thắng này, U17 nữ Kyrgyzstan đã có được 6 điểm sau 2 trận thắng, cùng hiệu số bàn thắng-bại rất cao (+19). Các cầu thủ nữ Kyrgyzstan đã ghi tới 20 bàn và mới để thủng lưới một bàn.
Chính điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đã có được 3 điểm sau chiến thắng trước U17 nữ Palestine và buộc phải thắng đậm U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana để vượt qua đối thủ Trung Á về hiệu số bàn thắng-bại, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối.
Theo điều lệ của giải đấu năm nay, chỉ có 8 đội xếp nhất bảng vòng loại giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào vòng chung kết. Chính vì vậy, việc tạo được lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp là rất cần thiết cho đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko.
Bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm quyền chủ động, áp đặt lối chơi và tạo ra thế trận áp đảo. Các chân sút nữ Việt Nam liên tục ghi bàn để khép lại Hiệp 1 với cách biệt lớn 9-0.
Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục làm chủ trận đấu, thi đấu lấn lướt trước đội khách. U17 nữ Việt Nam ghi thêm 11 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 20-0.
Cùng có được 6 điểm sau hai trận toàn thắng như U17 nữ Kyrgyzstan, nhưng U17 nữ Việt Nam tạm thời xếp đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng-bại vượt trội (+26 so với +19).

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết ông và các học trò đã xác định rõ mục tiêu ngay từ trước khi bóng lăn: "Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn. Đó là thắng lợi của đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives tại Vòng loại giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỉ số 19-0 nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử".
HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Ở khoảng từ phút 30 tới hơn 12 phút sau đó, các cầu thủ chúng tôi dứt điểm nhưng không thành bàn thắng. Ở giờ nghỉ, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các bạn nhưng không cầu thủ nào bị suy giảm thể lực, lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp".
HLV trưởng đội tuyển U17 nữ Việt Nam cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các học trò sau quãng thời gian trận đấu bị gián đoạn do thời tiết: "Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp cũng như khoảng thời gian trận đấu tạm dừng do thời tiết, chúng tôi đã động viên các cầu thủ và họ đã chơi tốt".

Cùng tham dự buổi họp báo sau trận đấu với HLV trưởng Okiyama Masahiko, Trương Khánh Chi - cầu thủ đã ghi tới 6 bàn thắng trong trận đấu cũng bày tỏ niềm vui sau màn trình diễn ấn tượng: "Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành 1 bàn thắng để tặng mẹ".
Vào lúc 18h00 ngày 11/10, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ so tài với đối thủ trực tiếp U17 Kyrgyzstan tại lượt trận cuối Bảng D để cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng tấm vé duy nhất của bảng đấu này vào Vòng chung kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2027./.