
Bước vào trận thứ hai tại Bảng B với đội tuyển futsal Lebanon, đối thủ cùng bảng tại Vòng loại, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công, gây sức ép dồn dập và sớm tạo ra sự khác biệt.
Khi trận đấu mới trôi qua 20 giây, từ pha phối hợp nhanh bên phần sân đối phương, Thịnh Phát có đường chuyền tinh tế để Công Viên bất ngờ băng lên dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho đội nhà. Futsal Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.
Có bàn thắng sớm tạo đà tâm lý, các học trò của HLV Diego Giustozzi thi đấu bùng nổ. Phút thứ 4, Ngọc Ánh nhận bóng từ sân nhà, xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ Lebanon, tâng bóng qua người thủ môn. Dù pha dứt điểm đầu tiên chưa thành công, nhưng ở tình huống bóng bật ra, Ngọc Ánh đã kịp thời sút bồi, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển futsal Việt Nam.
Sớm có lợi thế với hai bàn cách biệt, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi chủ động chơi chặt chẽ, cầm bóng chắc chắn, kiểm soát thế trận và chờ đợi cơ hội tổ chức phản công.
Trong khi đó, đội tuyển futsal Lebanon cũng tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, các chân sút trên hàng công của Lebanon đã không tận dụng được các cơ hội để cụ thể hóa thành bàn thắng.
Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 của đội tuyển futsal Việt Nam trước Lebanon. Qua đó, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi có được 6 điểm sau hai trận toàn thắng tại Bảng B, Vòng chung kết giải vô địch Futsal châu Á 2026, mở rộng cánh cửa tiến vào Tứ kết của giải đấu năm nay.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn và tinh thần thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng hướng sự tập trung tới trận đấu tiếp theo.
HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam cho biết đây là một cuộc đối đầu toàn khác so với những lần chạm trán trước đó: "Đối thủ đã mang đến những thử thách mới. Chúng tôi chủ động tạo sức ép, kiểm soát bóng và nhiều thời điểm chơi khá tốt. Trong những phút đầu, các cầu thủ xử lý bình tĩnh ở khâu cuối, nhưng sau đó còn thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm. Đây là một trận đấu khó, mặt sân không phù hợp hoàn toàn với lối chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, sau hai trận, đội đã giành trọn 6 điểm. Đó là kết quả rất tích cực".

So sánh hai chiến thắng trước Futsal Kuwait và Futsal Lebanon, HLV Diego Giustozzi cho rằng mỗi trận mang một tính chất riêng: "Kuwait chơi đối đầu trực diện, còn Lebanon phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ. Đây không phải là kiểu trận đấu chúng tôi ưa thích, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Trận đấu tiếp theo sẽ khác, diễn ra ở nhà thi đấu và mặt sân khác, mang đậm tính futsal hơn, vì vậy chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho thử thách kế tiếp".
HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam cho biết ông hài lòng với sự ổn định và khả năng tổ chức phòng ngự của các học trò: "Lebanon không tấn công trực diện nhiều, nhưng chúng tôi đã cắt bóng tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tỉ số có thể đã cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm và sự tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Ở lượt trận cuối Bảng B, vào lúc 15h00 ngày mai 31/01, đội tuyển futsal sẽ đối đầu với nhà đương kim Á quân của giải đấu - đội tuyển futsal Thái Lan./.