Đơn vị đã đến thăm và trao quà cho cụ Phan Hết (sinh năm 1961), trú tại Tổ 11, thôn Vân Tây, xã Thăng An – là người có công với cách mạng, hiện đang mắc bệnh nặng và nằm liệt giường hơn 10 năm nay. Gia đình cụ thuộc diện đặc biệt khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tiếp đó, đơn vị đã đến thăm anh Nguyễn Tấn Lợi (58 tuổi), là con trai của liệt sĩ Nguyễn Tấn Trì – người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến vào năm 1968. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện anh Lợi không có nơi ở ổn định, phải tá túc tạm tại Nhà văn hóa xã Thăng An. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, anh vẫn hàng ngày tự nguyện quét dọn nghĩa trang liệt sĩ và chăm sóc Đài tưởng niệm Chiến thắng Hà Lam - Chợ Được.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà lần này là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.