Gần 8 năm nay, người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) thường xuyên bắt gặp hình ảnh vợ chồng anh Hồ Phi Quyết (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, trú xóm 10, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) khom lưng nhặt rác dọc con đường làng, ngõ hẻm, bụi cây, kênh mương đến các bãi biển đông người. Chỉ trong phút chốc, rác đã chất đầy bao tải, được vợ chồng chị Mai đưa đến những điểm tập kết rác thải cố định, chờ nhân viên môi trường đến thu gom, đưa đi tiêu huỷ theo lịch cố định.
“Thời gian đầu, việc làm của vợ chồng tôi khiến nhiều người cho là gàn dở, lo chuyện bao đồng, vác tù và hàng tổng, rỗi hơi…Thế nhưng dần dần, họ thấu hiểu, tham gia nhặt rác cùng với mong muốn môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp.”, chị Mai chia sẻ.
Vợ chồng chị Mai sinh được 3 người con thì đứa thứ 2 là Hồ Phi Quang (11 tuổi) không may mắc phải căn bệnh "ly thượng bì bóng nước bẩm sinh". Đàn con đứa thơ dại, đứa bệnh hiểm nghèo nên chị Mai phải ở nhà chăm con, ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào nghề lái máy xúc của anh Quyết.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng hàng ngày phải tận mắt chứng kiến rác thải ngập ngụa khắp các đường làng, ngõ hẻm, môi trường bị ô nhiễm, vợ chồng chị Mai đã bàn nhau tranh thủ thời gian đi… nhặt rác.
Cũng từ đó, suốt 8 năm qua, cứ đến cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi, thay vì nghỉ ngơi, chăm sóc con cái, vui vầy bên gia đình, người thân, vợ chồng chị Mai lại gửi con nhờ người thân chăm sóc rồi đeo găng tay, vác bao tải đi nhặt rác.

"Thời gian đầu vợ chồng tôi nhặt rác quanh các ngõ hẻm gần nhà rồi xa dần, sang các xóm khác, dọc tuyến đường quốc lộ, kênh mương rồi bãi biển đông người... đi đến đâu cũng thấy rác.
Cứ đoạn đường nào đi qua trở nên sạch đẹp là vợ chồng tôi thấy rất vui và có thêm động lực cho những lần nhặt rác kế tiếp. Ai nói gì, khen chê ra sao, vợ chồng tôi cũng không quan tâm", chị Mai chia sẻ.
Dần dần, công việc thầm lặng, đầy ý nghĩa của vợ chồng chị Mai được nhiều người biết đến, tham gia. Chỉ sau một thời gian, số người nhặt rác cứ thế nhân lên, là hàng xóm của gia đình chị Mai, là các em học sinh cấp 2, cấp 3 cùng thầy cô giáo, các nhóm thiện nguyện, đoàn thanh niên của các xã... Ai cũng thấy vui, phấn khởi khi làm được một việc ý nghĩa, chung tay bảo vệ môi trường.

“Trên đường đi làm về, như một thói quen, tôi lại để mắt xem địa điểm nào có nhiều rác thải để cuối tuần 2 vợ chồng đến đó nhặt. Điều tôi vui nhất là không cần giải thích, phô trương nhưng dần dần, nhiều người hiểu được việc vợ chồng tôi làm. Họ thay đổi nhận thức, có trách nhiệm trong việc xả rác hơn", anh Quyết chia sẻ.

Nhận thấy có nhiều nơi sau khi dọn sạch sẽ xong thì chỉ một vài ngày lại ngập rác thải, vợ chồng chị Mai cùng mọi người làm biển báo với thông điệp "Hãy yêu môi trường sống của bạn, đừng xả rác" đặt những nơi cần thiết để nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định.
Không những thế, vợ chồng chị Mai còn đặt một số áo in dòng chữ với thông điệp: "Người Việt Nam không xả rác" cho mình và nhóm thiện nguyện mặc mỗi lần than gia nhặt rác để lan tỏa ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường xung quanh.

Nơi nào vợ chồng chị Mai cùng nhóm thiện nguyện đi qua đều trở nên sạch đẹp, thoáng mát. Việc "bao đồng" của vợ chồng chị không chỉ đã góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê, tạo môi trường sạch đẹp mà còn là người truyền cảm hứng, là thông điệp nhắn gửi cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sống./.