
Trong hành trình 5 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh xác định hoạt động xã hội, nhân ái là một phần trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với cộng đồng.
Với Tạp chí, phát triển xanh không chỉ là câu chuyện về môi trường, tăng trưởng xanh hay giảm phát thải. Một xã hội phát triển bền vững còn phải là một xã hội nhân văn, nơi trẻ em được quan tâm, những hoàn cảnh yếu thế được sẻ chia và mỗi doanh nghiệp ngày càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều chương trình thiện nguyện Tạp chí phối hợp cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai trong những năm qua.
Mùa Trung thu năm 2025 là một dấu ấn đáng nhớ khi Tạp chí đồng hành cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, TP Hà Nội.

Những chiếc bánh, phần quà nhỏ và sự quan tâm của cộng đồng đã mang đến cho các em một ngày hội nhiều niềm vui. Với những em nhỏ đang phải đối diện với khó khăn về sức khỏe, được vui chơi, nhận quà, được hỏi han, động viên trong ngày Tết Trung thu càng trở nên ý nghĩa.
Cũng trong mùa Trung thu năm 2025, hành trình nhân ái được nối dài về phương Nam với chương trình “Người con xa quê – Kết nối yêu thương” tại Cà Mau.

Từ những người con đang học tập, làm việc và lập nghiệp xa quê, chương trình tạo nên một sợi dây kết nối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. Những món quà Trung thu không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và mong muốn góp một phần nhỏ để các em có mùa trăng ấm áp hơn.

Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục được nối dài đến những địa chỉ còn nhiều khó khăn.
Tháng 8/2026, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện chương trình trao quà cho trẻ em tại thôn Mã Pắng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.


Đến với vùng cao, đoàn công tác không chỉ mang theo những phần quà mà còn mang theo tình cảm của cộng đồng dành cho trẻ em nơi đây. Niềm vui hiện trên những gương mặt trẻ thơ khi nhận quà trở thành phần thưởng ý nghĩa nhất đối với những người tổ chức chương trình.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, nhấn mạnh rằng những chuyến đi như tại Mã Pắng là dịp để Tạp chí và cộng đồng doanh nghiệp đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là những nơi còn nhiều khó khăn.
“Chúng tôi mong muốn những phần quà hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn gửi gắm một thông điệp: các em nhỏ ở vùng cao luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh sẽ tiếp tục là cầu nối để những tấm lòng nhân ái của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến được với những địa chỉ cần sẻ chia.”
Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, tinh thần phát triển xanh mà Tạp chí theo đuổi không thể tách rời trách nhiệm xã hội. Một nền kinh tế phát triển bền vững phải hướng đến con người, trong đó trẻ em và những nhóm yếu thế cần được quan tâm, chăm lo.
“Chúng tôi tin rằng mỗi hành động tử tế, dù nhỏ, đều có thể gieo thêm một mầm xanh cho tương lai. Khi doanh nghiệp cùng báo chí và cộng đồng chung tay, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa rộng hơn.”

Từ miền núi phía Bắc, hành trình nhân ái tiếp tục đến với những em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Sơn Tây, TP Hà Nội.
Trong bệnh viện, tuổi thơ của nhiều em gắn với những ngày điều trị, thăm khám và những khoảng thời gian xa trường lớp. Vì thế, những phần quà được trao không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là món quà tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong quá trình điều trị.
Những lời hỏi thăm, động viên và lời chúc mau bình phục tuy giản dị nhưng tạo nên sự ấm áp giữa không gian bệnh viện. Đó cũng là lời nhắn rằng các em không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn.

Điểm chung của những chương trình từ Thụy An, Cà Mau đến Mã Pắng và Bệnh viện Sơn Tây là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người dành tâm huyết cho hoạt động xã hội.
Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đóng vai trò kết nối để những tấm lòng đến gần hơn với những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Đây cũng là một trong những giá trị Tạp chí mong muốn lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp.
Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng được quan tâm, trách nhiệm xã hội không còn là hoạt động mang tính phong trào. Đó đang trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có trách nhiệm không chỉ tạo ra sản phẩm, việc làm và giá trị kinh tế mà còn cần quan tâm đến người lao động, môi trường và cộng đồng.

Bởi vậy, mỗi chương trình nhân ái cũng là một câu chuyện về trách nhiệm xã hội được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Nhìn lại hành trình ấy, điều đọng lại không chỉ là số lượng phần quà hay giá trị vật chất của mỗi chương trình. Quan trọng hơn là những nụ cười, ánh mắt và sự đồng cảm được kết nối.
Ở Thụy An là niềm vui của những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trong mùa Trung thu. Ở Cà Mau là tình cảm của những người con xa quê hướng về quê hương. Ở Mã Pắng là niềm vui trong trẻo của trẻ em vùng cao khi nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Và tại Bệnh viện Sơn Tây là những lời động viên dành cho các em nhỏ đang vượt qua những ngày tháng điều trị.


Bốn địa điểm, những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: nhu cầu được quan tâm, được yêu thương và được sẻ chia.
Đối với những người làm báo, mỗi chuyến đi cũng là một lần được sống gần hơn với đời sống. Những câu chuyện phía sau mỗi món quà giúp người làm báo hiểu rằng, bên cạnh những vấn đề lớn của nền kinh tế, xã hội vẫn còn rất nhiều số phận cần được quan tâm.
Trong chặng đường phía trước, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và bạn đọc để thực hiện thêm nhiều chương trình thiết thực hướng đến trẻ em, người yếu thế và những địa bàn còn khó khăn.
Bởi một nền kinh tế xanh không chỉ cần những nhà máy xanh, công nghệ xanh hay mô hình sản xuất xanh. Kinh tế xanh còn cần một cộng đồng xanh về trách nhiệm, xanh về lòng nhân ái và xanh trong cách con người đối xử với nhau.
Từ Thụy An đến Cà Mau, từ Mã Pắng đến Bệnh viện Sơn Tây, những món quà đã được trao đi. Cùng với đó là một giá trị lớn hơn được gieo xuống: niềm tin vào sự tử tế và sức mạnh của cộng đồng.
Bài: Quang Dương - Longform: Trần Huyền