
Tối 21/9, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” được tổ chức tại hội trường tầng 7 Nhà A, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đông đảo bệnh nhi và người thân có mặt từ sớm, khiến hội trường chật kín. Trên sân khấu, đèn ông sao, đèn lồng và bóng bay được trang trí cho đêm hội.
Tham dự chương trình có ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Các đại biểu, đơn vị và nhà hảo tâm không chỉ đến chung vui mà còn trực tiếp trao quà cho các bệnh nhi. Những phần quà Trung thu được trao ngay tại chương trình, cùng nhiều phần hỗ trợ dành cho những em có hoàn cảnh đặc biệt.
Múa lân, văn nghệ, chú hề tạo hình bóng, xiếc và ảo thuật nối tiếp nhau. Hội trường nhiều lần vang lên tiếng vỗ tay, tiếng cười của các em nhỏ. Với những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, đêm hội mang đến một khoảng thời gian vui chơi ngay trong những ngày các em phải ở lại viện.
Đến phần giao lưu, một số bệnh nhi được mời lên sân khấu để chia sẻ về sở thích và ước mơ của mình. Đỗ Tường Vy bị viêm cơ tim và đã phải cắt một cánh tay. Hà Khắc Việt mang bệnh tan máu bẩm sinh. Lê Thị Tường An đang điều trị ung thư u máu. Cùng tham gia giao lưu còn có Lê Bá Quý, Lê Quỳnh Anh và Lê Mai Quỳnh.
Những câu hỏi về điều mình thích, mong muốn trong mùa Trung thu hay ước mơ sau này nhận được những câu trả lời giản dị. Có em mong khỏe lại, được trở về nhà; có em nhắc đến việc học, bạn bè và những điều quen thuộc trong cuộc sống.
Từ những câu chuyện của các em, chương trình đã trao những phần hỗ trợ cụ thể. Đỗ Tường Vy được hỗ trợ kinh phí lắp tay giả sau khi sức khỏe ổn định. Hà Khắc Việt được hỗ trợ một chiếc giường, một chiếc tủ và 70 triệu đồng để xây nhà. Lê Thị Tường An được tặng một chiếc xe đạp cùng kinh phí đi lại điều trị trong một năm.
Ngoài các phần hỗ trợ riêng, chương trình trao 200 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cùng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Mỗi phần quà được trao gắn với một hoàn cảnh cụ thể. Với các bệnh nhi phải điều trị dài ngày, sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm góp phần chia sẻ một phần khó khăn với gia đình, đồng thời động viên các em tiếp tục điều trị và học tập.

Trong suốt đêm hội, các đại biểu cùng các em theo dõi những tiết mục dành cho thiếu nhi, giao lưu và trao quà. Không khí ở hội trường tầng 7 vì thế rộn ràng hơn thường ngày, khi những chiếc đèn lồng, đèn ông sao và tiếng trống lân cùng xuất hiện trong một không gian vốn dành cho việc điều trị.
Đêm hội kết thúc, các bệnh nhi trở về phòng cùng những món quà Trung thu trên tay. Những ngày điều trị vẫn còn ở phía trước, nhưng tối 21/9, các em đã có thêm một buổi tối được vui chơi, được gặp gỡ và được kể về những điều mình mong muốn.
Trung thu đến với các bệnh nhi theo cách giản dị như vậy: một hội trường chật kín, những chiếc đèn sáng, tiếng trống lân, những phần quà và những ước mơ được nói ra.