Chạm ngõ tuổi hoa niên

"Có ai đợi giữa sân trường xa vắng/ Gọi dại khờ thổn thức thuở hoa niên..." là những câu thơ đầy suy tư trong bài thơ "Chạm ngõ tuổi hoa niên" của Nhà thơ Nguyễn Phương Anh. Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh xin giới thiệu bài thơ này tới quý độc giả.

Em nào biết buổi chiều hoa tím ấy

Lá hương xanh rủ mái đợi nâu trầm

Cafe gọi những nhịp nhàng, tí tách

Đôi ghế ngồi đâu biết cũng bâng khuâng.

 

Nắng nhè nhẹ, hồn nhiên con mắt liếc

Gió đong đưa, nghe thấy tiếng hạ cười

Phố thấm ướt đón mưa về dìu dịu

Để bên thềm thánh thót giọt thơ rơi.

 

Rồi bỗng ngỡ tung bay tà áo trắng

Em trở về chạm tóc tuổi sinh viên

Có ai đợi giữa sân trường xa vắng

Gọi dại khờ thổn thức thuở hoa niên...

 

Hà Nội, Tháng 6/2022 

Nguyễn Phương Anh

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/cham-ngo-tuoi-hoa-nien-a7454.html